Alcatraz Island – còn được biết đến với cái tên là “Đảo đá” (the Rock). Trong nhiều thập kỷ (từ năm 1934 đến 1963), mỗi khi cái tên Alcatraz được phát lên trong phòng xử án là nỗi sợ hãi, khiếp đảm lại bùng lên với viễn cảnh bị đày đến pháo đài trên đảo đầy khắc khổ này. Ngay cả từ đất liền, hòn Đảo đá hiện là một Công viên Quốc gia này vẫn gợi lên những hình ảnh về sự cô lập lạnh lẽo đầy đáng sợ. Đây chính là nơi từng giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất của đất nước, như Al Capone, George Kelly “Súng máy” và Alvin Karpis “Rợn gáy”.
Ngày nay, du khách có thể thoải mái lang thang trên đảo. Một cách để tăng thêm phần sống động là hãy thử chuyến tham quan Cellhouse Audio được hướng dẫn bằng giọng ghi âm lại của các cai ngục và tù nhân đã từng ở đây. Du khách sẽ thấy thêm một điểm độc đáo nữa ở Alcatraz khi tham quan những phòng giam và các khu vườn của những tù nhân cải tạo tốt. Alcatraz rất hoan nghênh các tù nhân làm vườn do vậy đảo ngục lại trở thành nơi lưu trữ những giống hoa cỏ quý hiếm và sau khi nhà tù đóng cửa, nhiều loài thực vật vẫn còn sống sót.
Du khách có thể ở lại Đảo đá cho đến khi chuyến phà cuối cùng trong ngày xuất phát vào lúc 4:25 chiều và hầu hết mọi người đều dành hai đến ba giờ để tham quan hòn đảo. Vào mùa hè, có cả chuyến tham quan vào ban đêm. Alcatraz chính là điểm tham quan độc đáo nhất San Francisco.
Địa Điểm Hấp Dẫn