Năm 1925, ông trùm mía đường John D. Spreckels quyết định xây nên Belmont park, khu vui chơi giải trí bên bờ biển duy nhất ở Nam California. Đến khoảng cuối thập niên 80, khu vui chơi được mở cửa lại. Có lẽ điểm đặc biệt nhất ở đây là tàu lượn cao tốc bằng gỗ Giant Dipper. Hồ bơi trong nhà Plunge và trung tâm thể hình Wavehouse cùng nằm trong một tòa nhà và cũng thu hút một lượng khách nhất định. Nếu bạn muốn vui chơi với gia đình mình hoặc chơi gôn thì hãy đến sân chơi trong nhà Pirate’s Cove rộng đến 650 m2. Các cửa hàng và nhà hàng ở đây cũng rất phong phú. Tùy theo mùa mà thời gian đóng cửa khác nhau, vào mùa đông, công viên nghỉ cả vào các ngày giữa tuần.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống