Khu di tích lịch sử này bao gồm nhiều tòa nhà, có cả ngôi nhà thuở thơ ấu của vị lãnh đạo cho quyền con người, cũng như nhà thờ mà cha của ông và thậm chí cả đức Vua sau này cũng đến để thuyết giảng. Trạm cứu hỏa trước đây từng là đầu não của trung tâm cộng đồng trong những năm 60, và vườn hồng nơi bài diễn thuyết nổi tiếng về hòa bình thế giới “Tôi có một giấc mơ” đã được cất lên cũng là một phần của khu di tích này. Đối diện với nơi cho du khách viếng thăm là một bức tranh tường lớn miêu tả cuộc đời của ngài Martin Lurther King. Địa điểm này còn được dùng để tổ chức nhiều sự kiện lớn, cụ thể như vào ngày Martin Lurther King và Black History Month.
Địa Điểm Hấp Dẫn