Nằm ở phía tây của trung tâm thành phố Portland, toà nhà tráng lệ này được xây dựng vào năm 1914 bởi Henry Pittock – người sáng lập ra Tuần báo Người Oregon. Pittock chỉ sống ở đây 5 năm đến khi mất vào năm 1919 ở tuổi 80. Ngôi nhà này đã được lên kế hoạch phá bỏ vào thập kỷ 60, song người dân đã cùng thuyết phục Hội đồng thành phố Portland để mua lại ngôi nhà này. Thông qua việc gây quỹ cá nhân, căn biệt thự đã khôi phục đầy đủ vẻ huy hoàng, và đã chứng minh suy nghĩ của người dân địa phương rất đúng đắn: du khách sẽ đến đây để tham quan ngôi nhà đầy ấn tượng và mới lạ này.
Đặc biệt là, Biệt thự Pittock có nhiều đặc trưng ấn tượng như hệ thống trung tâm chân không, hệ thống liên lạc hay ánh sáng gián tiếp. Ngôi nhà này rộng 46 mẫu Anh và cao 1000 feet trên nền đất Portland. (tức là thay vì so với mực nước biển thì 1000 feet này lấy độ cao của Portland làm chuẩn ý) Điều này khiến mọi người có cái nhìn khác biệt về thành phố vào những ngày sáng sủa. Trong thời kỳ hoàng kim của nó, ngôi nhà cũng được biết tới với các khu vườn ấn tượng. Xu hướng đó vẫn tiếp diễn đến ngày nay, cộng với ngôi nhà giữa Công viên Washington, Vườn cây gỗ Hoyt, với rất nhiều con đường mòn mở rộng của Công viên Forest.
Địa Điểm Hấp Dẫn