Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm bà Tracey Crouch, Thứ trưởng Thể thao và Xã hội dân sự, làm Bộ trưởng Cô đơn, một chức vụ hoàn toàn mới trong Chính phủ của mình.
"Đối với nhiều người, sự cô đơn là một thực tế đáng buồn của cuộc sống hiện đại. Tôi muốn đối phó với vấn đề này vì lợi ích của xã hội và tất cả chúng ta, để giúp cho người già, người cô đơn, những ai đã mất người thân yêu… vượt qua sự cô đơn. Đó là những người không có ai để nói chuyện, không có ai để chia sẻ suy nghĩ và sự từng trải của họ", Thủ tướng Anh Theresa May cho biết.
Quyết định lập ra "Bộ trưởng chống Cô đơn" trong Bộ Y tế của bà May được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban đấu tranh chống cô đơn của Quốc hội. Kế hoạch lần đầu được khởi xướng bởi Nghị sĩ Jo Cox, người bị ám sát trước cuộc trưng cầu dân ý tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016 cùng với đồng nghiệp trong Quốc hội Sima Kennedy.
“Jo Cox biết rõ mức độ người dân cô đơn trên khắp đất nước và cống hiến hết mình để làm tất cả những gì mà bà có thể giúp đỡ những người bị ảnh hưởng”, Thủ tướng Theresa May cho biết.
Bộ mới có vai trò phát huy di sản của bà Cox bằng cách hợp tác với các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp. Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Những hành động đơn giản của tình bằng hữu có thể tạo nên sự khác biệt”.
Văn phòng Thống kê Quốc gia sẽ giúp tạo ra một phương pháp đo lường sự cô đơn và sẽ thành lập một quỹ để Chính phủ và các tổ chức từ thiện có thể tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề ở mọi lứa tuổi, nguồn gốc và cộng đồng.
Bà Crouch nói: "Tôi chắc chắn rằng với sự hỗ trợ của tình nguyện viên, doanh nghiệp và các Nghị sĩ từ tất cả các bên của Hạ viện, chúng tôi có thể đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đánh bại sự cô đơn”.
Theo số liệu của The Co-op và Hội chữ Thập đỏ Anh, hơn 9 triệu người dân Anh nói rằng họ luôn luôn hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn, trong đó 85% là những người trưởng thành trẻ tuổi và tàn tật, 200.000 người cao tuổi đã không có cuộc trò chuyện với một người bạn hoặc người thân trong hơn một tháng.
Một báo cáo được Cơ quan Y tế Quốc dân Vương quốc Anh (NHS) công bố vào năm 2017 cho biết, thời tiết lạnh giá và tâm trạng cô đơn có thể dẫn đến những vụ tự sát trong những tháng mùa Đông. Ngoài ra, một tư liệu xuất bản cùng năm cho biết cô đơn có tác hại đến sức khỏe như hút 15 điếu thuốc lá/ngày.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX