Cộng hòa Trung Phi (Tạp chí người Việt Vinacircle) Ba nạn nhân bị sát hại là nhà báo Orhan Dzhemal, đạo diễn Aleksandr Rastorguyev và quay phim Kirill Radchenko. Vụ việc được xác định xảy ra ở thành phố Sibut, vào ngày 30/7. Truyền thông cho biết 3 nạn nhân đã bị tấn công tại một rào chắn đường cách thị trấn Sibut (Trung Phi) khoảng 23 km. Một cảnh sát địa phương tiết lộ, nhiều khả năng những kẻ sát hại 3 nhà báo Nga mục đích là chỉ để cướp của.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp y nhận định trên thi thể của 2 nhà báo Nga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi có dấu vết nghi do tra tấn gây ra.
RIA Novosti dẫn lời chuyên gia pháp y Sergey Myatyugin cho biết các dấu vết của hành động tra tấn có thể thấy rõ trên những thi thể các nhà báo này: “Trên những thi thể được tìm thấy tại Cộng hòa Trung Phi, dấu vết của hành động tra tấn có thể thấy rõ, đặc biệt là những vết cắt trên cơ thể”.
Công việc của ba nhà báo thiệt mạng tại Trung Phi chưa được tiết lộ. Theo ông Aleksandr Venediktov, người đứng đầu đài phát thanh Ekho Moskvy và ông Maksim Shevchenko, một nhà báo và là bạn thân của ông Dzhemal nói rằng ba người khi đó đang đưa tin về một công ty quân sự của Nga mang tên Wagner Group. Công ty này vốn chuyên cung cấp lính đánh thuê tới các điểm nóng trên thế giới.
Ông Mikhail Khodorkovsky, giám đốc Trung tâm quản lý điều tra (LRC), nơi ba nhà báo bị sát hại làm việc cho biết: "Họ đi lệch với lộ trình ban đầu 23 km". Ông cũng kể về "hành vi đáng ngờ" của người lái xe cho đoàn phim hôm đó: "Tài xế được phân cho chúng tôi là từ phái đoàn của Liên Hợp Quốc, ông có trong cơ sở dữ liệu của các nhà báo người Pháp làm việc ở đó... Nhưng ông ấy cư xử rất lạ, và tôi nói với mấy nhà báo: Ông này cư xử lạ lắm, giống như là đang làm điệp viên".
Ông lưu ý rằng: "Ngay ngày hôm sau, trên đường đi làm phim, các nhà báo bị bắn chết, còn lái xe thì sống sót, thật bất ngờ".
Quan chức đại sứ quán Nga cho biết thi thể của 3 nhà báo hiện được chuyển về Bangui, sau đó sẽ được đưa về quê nhà.
Nhà báo Dzhemal vốn rất nổi tiếng trong nghề, anh từng bị thương trong quá trình tác nghiệp ở Syria. Trong khi đạo diễn Rastorguyev cũng có rất nhiều thành tích và giải thưởng từ các bộ phim do ông đạo diễn.
Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của các nhà báo Nga. Họ được coi là những người dũng cảm khi dám tác nghiệp ở Cộng hòa Trung Phi, vốn được xem là một trong những quốc gia nghèo, bất ổn nhất trên thế giới.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX