Bức ảnh tuyệt vời từ thung lũng hoa hồng của Châu Âu
Yuki (dịch) 08/08/2018 03:00 PM
Thung lũng hoa hồng Bulgaria trải dài khoảng 87 dặm, là khoảng hẹp giữa dãy núi Balkan, được khoát lên bộ xiêm y màu hồng mỗi tháng Năm và tháng Sáu.

Hoa hồng được xem như một niềm tự hào của Bulgaria. Loại hoa hồng phổ biến được tìm thấy ở thung lũng này là hoa hồng Damask (Rosa damascena Mill). Không ai biết chắc loài hoa hồng này có nguồn gốc từ đâu, nhiều người cho biết loài hoa này có nguồn gốc từ thủ đô Damascus của Syria. Trong khi những người khác lại cho rằng chúng có nguồn gốc từ người Ba Tư cổ đại ở Iran. Vào thế kỷ 17, một thương gia người Thổ Nhĩ Kỳ đã mang hoa đến Bulgaria và gọi là Rosa kazanlika để tôn vinh vùng đất đã trồng nó. 

Silvia Yonkova hái những đóa hồng trong khu vườn của gia đình cô ở Osetenovo, Bulgaria. Hoa hồng thông thường hái vào buổi bình minh trước khi vào buổi trưa. Ảnh: YANA PASKOVA
Những người phụ nữ mặc trang phục dân gian truyền thống của người Bulgaria ở gần vùng Buzovgrad, Bulgaria. Ảnh: YANA PASKOVA
Trẻ em nhảy những điệu nhảy dân gian trong suốt mùa lễ hội. Ảnh: YANA PASKOVA
Những người đàn ông mặc trang phục như kukeri để kết thúc mùa lễ hội. Nghi lễ truyền thống này nhằm xua đuổi những linh hồn xấu và thời tiết lạnh giá. Nghi lễ có ý nghĩa mang đến sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu và niềm hạnh phúc tràn ngập trên vùng đất này. Ảnh: YANA PASKOVA
Rositza Zlankova hái những đóa hoa hồng gần Kazanlak, Bulgaria. Ảnh: YANA PASKOVA
Silvia Yonkova dựng xe trong vườn hồng của gia đình cô ở Osetenovo. Ảnh: YANA PASKOVA
Một túi hoa hồng ở xưởng chưng cất sẽ giúp sản xuất dầu hoa hồng, nước hoa hồng hoặc có thể là đồ lưu niệm. Ảnh: YANA PASKOVA 
Những túi hoa hồng được mang đến xưởng chưng cất Lema ở Kazanlak, đã sẵn sàng sản xuất. Ảnh: YANA PASKOVA
Bộ quần áo múa dân gian được gọi là Bis. Ảnh: YANA PASKOVA
Phụ nữ và nam giới tay trong tay để múa điệu múa dân gian với nhịp điệu tinh tế và bước chân uyển chuyển. Ảnh: YANA PASKOVA
Viện hHoa hồng và Cây có hương thơm, một học viện nghiên cứu và nông nghiệp ở Kazanlak, khuyến khích khách du lịch đến khu vực này. Ảnh: YANA PASKOVA 
Penka Pencheva chăm sóc cây của mình trong một lễ hội hái hoa hồng do khu đô thị tổ chức. Ảnh: YANA PASKOVA
Khi bình minh vừa ló dạng, Yonko Yonkov hái những đóa hồng trong khu vườn của ông ở Osetenovo. Ảnh: YANA PASKOVA
Yonko Yonkov mang chiếc vòng hoa hồng mà ông làm dành tặng cho những người khách đến vườn của ông ở Osetenovo. Ảnh: YANA PASKOVA
Stefka Todorova mang một túi hồng lớn. Ảnh: YANA PASKOVA
Nữ hoàng hoa hồng Mihaela Hadzhieva ngồi trên sân khấu màu hồng của cô. Ảnh: YANA PASKOVA

Theo: nationalgeographic.com

Author: Yuki (dịch)

News day