Con hổ Tasmania cuối cùng thực ra là một loài động vật có túi và không phải là mèo - mặc dù có vẻ giống một con chó hơn - đã chết trong vườn thú vào năm 1936. Nguyên nhân do mất môi trường sống và là loài ăn thịt hung ác nên trong khoảng thế kỷ 19 và 20 loài này đã bị suy yếu và tuyệt diệt.
Một cựu kiểm lâm ở hòn đảo bị cô lập ở phía nam Australia đã xác nhận rằng những thổ dân địa phương đã đưa ra nhiều tuyên bố phức tạp và rất khó giải thích về loài sinh vật này trong những năm gần đây.
Theo tờ National Post: "Họ xác nhận khá chắc chắn rằng họ biết về một con vật giống như chó - không phải là loài chó Dingo - thường thấy vào ban đêm", họ gọi đó là “hổ ánh trăng”.
Hai nhà nghiên cứu từ Đại học James Cook ở Queensland, Úc, sẽ bắt đầu các nghiên cứu dựa vào bằng chứng từ tháng 4 năm nay khi một trận lũ lớn trên sông tràn vào những khu rừng rậm của hòn đảo này. Giáo sư Bill Laurance (một trong hai nhà nghiên cứu) hy vọng nhiều nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ về sự sống sót của những con vật này với số lượng cá thể thấp như vậy.
Ông nói thêm: "Tất cả mọi thứ đang được giải quyết một cách nghiêm túc, vì vậy chúng tôi sẽ không thể nói chính xác nơi chúng tôi tiến hành khảo sát ngoại trừ bán đảo Cape York".
Vị trí chính xác của nơi quan sát sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt.
Creepypasta và những sự thật thú vị
5 phong tục tập quán của người Việt Nam không…
Sự khác biệt giữa phong cách Vintage và Retro
Vì sao nhiều người lại thích mèo?
5 biểu hiện cho thấy bạn đang sống ảo
10 điều bạn chưa biết về đất nước Colombia
5 so sánh kinh điển giữa mắt người và máy…
Những sự thật thú vị về Conan (Phần 2)
6 nhà hóa học nổi tiếng nhất Thế giới
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX