Lời nói dối của nghi phạm vụ xác chết 7 năm chôn dưới nền nhà
Hoàn Trần (Tổng hợp) 12/08/2017 11:00 AM
Thấy chồng mất tích bí hiểm, vợ anh Dũng tìm gặp Hùng hỏi thăm nhưng hắn nói dối "không biết". Suốt 7 năm qua, gia đình nạn nhân vẫn nghĩ người thân họ đi làm ăn xa, mất liên lạc.

Bà Thìn thất thần suốt mấy ngày nay, kể từ hôm nhận tin con trai lớn bị sát hại, xác chôn dưới nền nhà. Bà sốc bởi lâu nay vẫn nghĩ con mải đi làm ăn xa, 7 năm quên không gửi tin tức về nhà.

"Từ ngày mất liên lạc, ngày nào tôi cũng mong nó. Nhiều đêm, nghe tiếng chó sủa, tôi lại vùng dậy ra mở cửa vì tưởng nó về" - bà Thìn chia sẻ.

Ngôi nhà của bà Thìn, mẹ nạn nhân. Ảnh: Zing

Sáng 7/12, anh Bùi Ngọc Thành, (trú phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) - em trai người bị bạn trọ sát hại rồi chôn xác dưới nền nhà, đã tới Công an tỉnh Quảng Bình cung cấp một số giấy tờ để có thể sớm nhận thi hài anh Bùi Tiến Dũng về chôn cất.

Anh Thành kể ngay khi hay tin về vụ thi thể chôn dưới nền nhà trọ ở đường Trường Chinh, gia đình đã có linh tính là xác người thân. Sau khi danh tính nghi phạm được công bố, họ bảo gần như chắc chắn thi thể đó là anh Bùi Tiến Dũng dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Tối 6/12, cả gia đình bà Thìn đến nghĩa trang phường Bắc Lý - nơi đang an táng tạm thi hài nạn nhân để hương khói. Họ đang ngóng chờ kết quả giám định ADN từ phía công an, hẹn sau chừng một tuần nữa.

Khu nhà trọ ở đường Trường Chinh, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Zing

Nhớ lại sự việc, anh Thành kể tối 3/12 nhận được thông tin về vụ công nhân đào nền nhà phát hiện xác chết tại khu trọ bên đường Trường Chinh. Nghi vấn đó là người anh trai mất tích bấy lâu, anh Thành chủ động tới nghe ngóng rồi trình báo việc của gia đình tới công an.

Sáng hôm sau, anh tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin để phục vụ điều tra.

Theo những gìThành còn nhớ, đầu tháng 6/2010, anh trai mình chuyển đến ở trọ cùng với nghi phạm Nguyễn Mạnh Hùng. Hai tháng sau đó, đột nhiên gia đình không nhận được tin tức gì từ anh Dũng. Vợ con Dũng tìm gặp Hùng hỏi thăm nhưng người bạn trọ nói "không biết".

Thời gian sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm anh nhiều nơi nhưng không có kết quả. Để nuôi chút hy vọng, bà Thìn còn nhờ một số người đi tìm con.

Được biết, anh Dũng là kỹ sư thuỷ lợi, đã lấy vợ và có con trai 6 tuổi.

Bốn năm sau ngày chồng mất tích, vợ anh làm đơn ly hôn và được TAND Thành phố Đồng Hới chấp thuận sau khi hết hạn thông báo tìm người theo quy định.

Chiều 3/12, khi cải tạo căn phòng để làm quán cà phê, các nhân công phát hiện một bàn chân người cùng với ống quần dưới nền nhà nên báo nhà chức trách.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một bộ xương nam giới. Hộp sọ hài cốt bị vỡ một mảng lớn nên cơ quan công an nhận định là án mạng. 

Từ kết quả truy xét, hai ngày sau, công an cho triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú xã Mai Hóa, Tuyên Hóa). Hùng khai nhận đã giết anh Dũng do mâu thuẫn chia hoa hồng tiền cá độ bóng đá và chôn xác dưới nền nhà.

Nghi can Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Zing

Theo lời khai, tháng 6/2010, Hùng quen Dũng (khi đó 29 tuổi, ở Thành phố Đồng Hới).

Anh ta đến ở cùng với anh Dũng tại khu nhà trọ bên đường Trường Chinh để cùng ghi cá độ bóng đá.

Hùng khai được anh Dũng giao ghi tờ phơi những người đến cá độ để hưởng 10% số tiền.

Đầu tháng 7/2010, khi vòng chung kết World Cup 2010 sắp kết thúc, Hùng cho biết Dũng chưa trả cho mình 7 triệu đồng nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong một lần cãi vã, anh Dũng đấm Hùng rồi bỏ vào nhà tắm gội đầu. Bức xúc vì bị đánh, Hùng dùng thanh gỗ đâm vào đầu bạn trọ, đè nạn nhân xuống nền nhà tắm cho đến chết.

Author: Hoàn Trần (Tổng hợp)

News day