Lễ khánh thành tượng Pieta Việt Nam tại Trung tâm Hòa bình St. Francis, Jeju (Hàn Quốc) sẽ được cử hành vào ngày 26.04 theo thông tin từ quỹ Hoà bình Hàn-Việt.
Với tên gọi tiếng Việt là Lời ru cuối cùng, “pieta” là từ tiếng Ý chỉ nỗi buồn, niềm bi thương, đây là bức tượng mang ý nghĩa an ủi linh hồn những người mẹ và em bé đã chết trong cuộc thảm sát của lính Đại Hàn. Đây là lời xin lỗi chân thành gửi đến dân Việt Nam. Tác phẩm được đồng sáng tác bởi 2 nhà điêu khắc Seo Kyung và Kim Eun Sung.
Tại tỉnh đảo tự trị Jeju, ngày 03.04.1948, quân đội Nam Triều Tiên đã gây ra một trong những cuộc thảm sát lớn nhất thế giới, với con số thiệt mạng lên đến 30.000 người, theo dân cư ở đây.
Quỹ Hòa bình Hàn-Việt cũng dựng một tấm bảng đồng khắc lời kêu gọi hòa bình của nhà thơ Ko Un và nhà thơ Thanh Thảo. Lễ tưởng niệm và buổi họp báo cũng được dự định tổ chức tại lễ khánh thành.
Quỹ này trước đó cũng gửi tặng bức tượng Pieta Việt Nam cỡ nhỏ cho Bảo tàng Đà Nẵng và nhà thơ Thanh Thảo, đồng thời kêu gọi quyên góp dựng tượng ở Việt Nam.
Người khởi xướng
Bà Ku su Jeong, tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Quỹ hòa bình Hàn-Việt, người đã khởi xướng phong trào “Xin lỗi Việt Nam” nói rằng qua thời gian nghiên cứu và làm luận án, bà rất tò mò và sợ hãi vì cả bà và những người sinh cùng thời đều chưa bao giờ nghe quân đội Hàn Quốc thảm sát người dân vô tội ở Việt Nam.
Với cuộc viếng thăm những tỉnh từng là nơi đóng quân của Quân đội Hàn Quốc, qua tiếp xúc với các nạn nhân, bà đã hiểu cảm giác của họ. Theo lời kể của bà, những nhân chứng nói rằng đây không phải là tội của những người trẻ như bà, và họ cũng mong muốn nói lên sự thật với Hàn Quốc, cũng như bỏ lại quá khứ sau lưng.
Đây là động lực viết lên một loạt bài báo đăng tại tạp chí Hankyoreh 21, một tạp chí uy tín của Hàn Quốc. Sự kiện lan truyền và được nhiều người ủng hộ, bên cạnh nhiều sự phản đối, đặc biệt là sự đột nhập tấn công của 2000 cựu chiến vào toà soạn tạp chí Hankyoreh 21.
Với số tiền từ những người ủng hộ, phong trào “Xin lỗi Việt Nam” được thành lập. Qua 17 năm, bà Ku su Jeong đã đưa người Hàn Quốc đi viếng thăm và xin lỗi nhiều nạn nhân. Bà nói rằng cần giải quyết các vấn đề lịch sử bằng sự thật, để sai lầm sẽ không lặp lại. Bà nói rằng Chính phủ Hàn Quốc phải chính thức điều tra và xác minh, vì nếu là sự thật thì phải công bố và bồi thường chiến tranh cho Việt Nam.
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX