Ronaldo "hóa rồng" ở cúp C1: Bỏ "ao làng" Liga để mơ Bóng vàng
Đỗ Anh 09/28/2017 09:30 AM
Sau màn trình diễn hoàn hảo trước Dortmund, Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ bối rối về mình, về sự khác biệt giữa một "chân gỗ" tại La Liga và một "máy làm bàn" siêu hạng tại Champions League.

Chưa bao giờ, Cristiano Ronaldo trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải khó hiểu đến vậy trong suốt sự nghiệp. Nếu ở “ao làng” La Liga, siêu sao người Bồ Đào Nha chẳng có nổi một bàn sau 18 cú dứt điểm thì tại “biển lớn” Champions League, thành tích của anh là 7 bàn thắng sau…  8 cú dứt điểm trúng khung thành, gần nhất chính là 2 cú đúp/2 trận mở màn vòng bảng mùa này.

Ronaldo: "Thỏ non La Liga" hóa "hổ báo Champions League".
Ảnh: 24h.com.vn

Dường như siêu sao người Bồ đang cố gắng chứng minh, sự đen đủi ở La Liga không ảnh hưởng tới phong độ lẫn cảm hứng chơi bóng của mình.

Đáng nói ở chỗ, quá trình "thỏ non La Liga" hóa "hổ báo Champions League" của Ronaldo cũng ảnh hưởng trực tiếp tới câu lạc bộ chủ quản Real Madrid. Từ chỗ ngụp lặn ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga, giành vỏn vẹn 11 điểm/6 trận và kém đại kình địch Barca tới 7 điểm, đội chủ sân Bernabeu nhanh chóng lấy lại vị thế nhà vô địch châu Âu với 2 trận toàn thắng để chễm trệ trên ngôi đầu bảng.

Đến thời điểm này, người ta có quyền đặt câu hỏi: Ronaldo "khôn chợ dại nhà", thất thường thực sự hay đang toan tính điều gì ở mùa giải 2017/18?

Âm mưu của Ronaldo: Bỏ “ao làng”, mơ Bóng vàng

Trên thực tế, suốt 1 thập kỉ cùng Lionel Messi thống trị làng bóng đá thế giới, “Vua phá lưới La Liga” - Pichichi nằm ở vị trí khá khiêm tốn trong bảng thành tích đồ sộ của Ronaldo. Thậm chí từng có thời điểm, danh hiệu này chỉ như món quà “an ủi”, giúp CR7 không lép vế so với đại kình địch.

Bí quyết đoạt Bóng vàng của Ronaldo: Chỉ cần Champions League, Pichichi - có hay không, không quan trọng!
Ảnh: 24h.com.vn

Nói cách khác, việc giành Pichichi hay không chẳng quá ảnh hưởng tới khả năng chạm tay vào các danh hiệu tập thể cũng như “đỉnh cao” Quả bóng vàng. Bằng chứng: 2 mùa giải Real đăng quang chức vô địch La Liga - 2011/12 và 2016/17, Ronaldo đều không giành Pichichi!  

Tuy nhiên, Champions League lại là câu chuyện hoàn toàn khác. 4 lần được xứng tên ở vị trí cao nhất của Quả bóng vàng, Ronaldo đều trở thành “Vua phá lưới” giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ, bao gồm mùa giải 2007/08 (cùng MU), 2012/13, 2013/14, 2015/16 (Real). Quy luật ấy sắp được lặp lại ở mùa giải 2016/17, khi anh không có đối thủ trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng.

Mùa giải 2014/15 là lần duy nhất chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha giành “Vua phá lưới” và nhìn đại kình địch Messi vượt mặt. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm anh “lỡ” giành luôn Pichichi!

Thời gian gần đây, báo giới Tây Ban Nha đồn đoán chủ tịch Florentino Perez đã ra “tối hậu thư”, yêu cầu thầy trò Zinedine tập trung cho mục tiêu giành cú “hat-trick” vô địch Champions League, thậm chí sẵn sàng buông La Liga nếu cần.

Tính xác thực của thông tin mà báo Tây Ban Nha đưa ra còn bỏ ngỏ nhưng rõ ràng, mục tiêu này thiết thực và phù hợp nguyện vọng của Ronaldo hơn. Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 32, những cuộc đua đường dài như La Liga hay Pichichi không còn là ưu tiên nữa!

Author: Đỗ Anh

News day