Ronaldo – huyền thoại đương đại: Ro "béo" hay Ro "điệu", ai vĩ đại hơn? (Phần cuối)
Đỗ Anh 07/17/2017 09:30 AM
Ngoài cuộc đối đầu vĩ đại với Lionel Messi, người ta vẫn đặt Cristiano Ronaldo lên bàn cân so sánh với người tiền bối trùng tên, Ronaldo de Lima (Rô “béo”).

Rô “điệu” có hay hơn Rô “béo”?

2002 - 2003 là giai đoạn đỉnh cao của Rô “béo” khi vừa vô địch World Cup vừa giành Quả bóng vàng thứ 3. Phải đến mùa giải sau đó, 2003/04, Cristiano Ronaldo mới chính thức xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới với bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng tới MU. Ấn tượng ban đầu của người hâm mộ về chàng trai 18 tuổi người Bồ Đào Nha có lẽ chỉ là cái tên.

13 năm kể từ ngày bước ra ánh sáng, Rô "điệu" luôn muốn tất cả thừa nhận mình như một Ronaldo đích thực, hoàn toàn độc lập với huyền thoại người Brazil.
Ảnh: bongdaplus.vn

Thế nhưng, 13 năm trôi qua cùng biết bao kì tích vĩ đại, Rô “điệu” (biệt danh mà người hâm mộ thường dùng để dễ dàng phân biệt với Rô "béo") buộc tất cả nhớ đến mình và phải vắt óc trả lời câu hỏi: Anh và người tiền bối, ai giỏi hơn?

Định nghĩa “vĩ đại” luôn thay đổi theo thời thế. Thật khập khiễng nếu chỉ dựa vào số lượng danh hiệu để tìm ra người chiến thắng, nhưng cũng chẳng có tiêu chuẩn nào để quy đổi giá trị giữa chúng. Liệu 4 chức vô địch Champions League, 1 lần đăng quang Euro (Rô “điệu”) có đủ so sánh với 2 chức vô địch World Cup, 2 Coppa America (Rô “béo”).

Mọi chuyện chẳng khá hơn nếu lấy Quả bóng vàng làm thước đo. Rô "béo" "chỉ" có 3 lần được xướng tên ở danh hiệu cá nhân cao quý này. Còn Ronaldo, đang hướng tới Qủa bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Rô “béo” trở thành cầu thủ trẻ nhất giành Quả bóng vàng vào năm 1996 (22 tuổi) nhưng khi bước qua tuổi 30, anh chẳng thể làm được điều đó tới 2, thậm chí 3 lần như Rô “điệu”,…

Một cuộc đua bất công

Ấn tượng ban đầu luôn khó phai. Khi con tim lên tiếng, ai cũng sẽ dành sự ưu ái cho thứ cảm xúc ấy. Người ta yêu Rô "béo" hơn Rô "điệu" không chỉ vì tính cách gần gũi, nụ cười ấm áp luôn nở trên môi mà còn vì anh lỡ… sinh ra trước. Vào giai đoạn phát triển của truyền thông đại chúng, giai đoạn bóng đá "thèm" một vĩ nhân sân cỏ. Rô "béo" đã bước ra vũ đài 1 mình, còn Rô "điệu" phải san sẻ định mệnh cùng Messi.

Bóng đá là nơi dành cho những kẻ mộng mơ. Với họ, quá khứ luôn đáng trân trọng, còn Rô "điệu"  mãi chỉ được xem như kẻ đến sau dù có dành thêm hàng chục danh hiệu.
Ảnh: 24h.com.vn

Người ta thường tự hỏi, nếu không dính chấn thượng dai dẳng, liệu Ronaldo còn đạt tới giới hạn nào? Như lẽ tất yếu, tấm bình phong hoàn hảo ấy thường được đưa ra để lí giải cho con số 414 bàn thắng ít ỏi mà Rô “béo” sở hữu, so với cột mốc 600 bàn của Rô “điệu”.

Dù vậy, tất cả chỉ là chữ “nếu”. Những gì Rô “béo” cống hiến cho bóng đá đã dừng lại ở 2 danh hiệu World Cup, 414 bàn thắng. Còn Rô “điệu”, vẫn đang miệt mài kiếm tìm nhiều hơn sự thừa nhận, thay vì chỉ trích. Nghị lực phi thường, quyết tâm vượt qua mọi giới hạn, kỉ lục của anh sẽ là tấm gương soi sáng cho những kẻ khao khát chinh phục.

Người ta có thể dễ dàng bỏ qua “vết đen” mang tên Champions League của Rô “béo”, nhưng World Cup – giải đấu số 1 hành tinh sẽ mãi là thứ để những người thù ghét Rô “điệu” hả hê khi nhớ về.

Suy cho cùng, mọi so sánh đều khập khiễng. Rô “béo”, Rô “điệu” mãi ở trong tâm trí người hâm mộ bóng đá vì những cảm xúc họ mang đến. Hãy cứ thưởng thức trọn vẹn và biết rằng, cuộc so sánh này rồi cũng sẽ tới đích, với một cái kết bất công cho “kẻ đến sau”.

Nhận xét về Rô "béo" - Rô "điệu"?

“Thế giới chỉ có duy nhất một Ronaldo, Ronaldo của Brazil”, huấn luyện viên Jose Mourinho.

"Chúng ta không thể so sánh họ với nhau. Ronaldo là một tiền đạo, một sát thủ đúng nghĩa, còn Cristiano là mẫu cầu thủ tấn công hoạt động rộng. Tôi nghĩ Cristiano toàn diện hơn Ronaldo. Mặc dù vậy, nếu tìm số 9 xuất sắc nhất, đó chỉ có thể là Ronaldo", Pavon - cựu trung vệ Real.

"Ronaldo de Lima là số một, là duy nhất. Cách anh ấy chạy, rê bóng, dứt điểm khiến mọi người trầm trồ. Ronaldo cũng là cầu thủ tốt, nhưng không phải thiên bẩm. Cậu ấy đã dùng sự chăm chỉ và nghị lực để hoàn thiện bản thân", Zlatan Ibrahimovic.

"Maradona và tôi có chút khác biệt với Ronaldo. Cậu ấy chơi cao, bó vào trung lộ. Nhưng cả ba chúng tôi đều ghi nhiều bàn và có khả năng định đoạt trận đấu. Suy cho cùng, cậu ấy giống Ronaldo (béo) hơn", Vua bóng đá Pele.


Theo: 24h.com.vn

Author: Đỗ Anh

News day