Tân Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron từng... theo nghiệp cầu thủ
Phương Trang 05/09/2017 03:30 PM
Ít ai ngờ vị Tổng thống mới của nước Pháp, Emmanuel lại có một tình yêu rất lớn với trái bóng và thậm chí còn từng theo nghiệp quần đùi áo số.

Hôm 7/5, ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của mình. Ở tuổi 39, ông Macron đã trở thành một trong những chính trị gia quyền lực hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, ít ai ngờ tới, trước đó ông Macron có niềm đam mê lớn với bóng đá. Tờ Four Four Two mới tiết lộ một bức ảnh cho thấy, ông Emmanuel Macron từng được Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cấp chứng nhận "Cầu thủ" thi đấu từ năm 2004 - 2007 khi ông còn là một sinh viên Trường Hành chính Quốc gia Pháp.

Chứng chỉ của"cầu thủ" Macron ngày nào...
Ảnh: webthethao

Theo đó, ông Macron thi đấu ở hạng nghiệp dư và đều ra sân thi đấu vào sáng thứ bảy hàng tuần với bạn bè của ông tại sân vận động Emile Anthoine (Paris).

Đáng chú ý, thời còn chơi bóng, Macron sở trường ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng trên chính trường, Macron chẳng "đá" theo phe cánh tả hay cánh hữu mà ông lập riêng Đảng Tiến lên (En Marche) theo đường lối trung dung để bước lên ngai vị Tổng thống Pháp.

Sân bóng nằm bên bờ sông Seine nơi Tổng thống Pháp từng chơi đều đặn mỗi cuối tuần mới chỉ cách đây 10 năm.
Ảnh: webthethao

Tại mùa giải năm 2006 - 2007, ông Macron từng khoác áo câu lạc bộ l'ENA - một câu lạc bộ thi đấu ở giải nghiệp dư khu vực Paris, Pháp. Đó cũng là mùa giải đầu tiên và duy nhất ông thi đấu trong màu áo đội bóng này.
Sau mùa giải 2006/07, ông Emmanuel Macron quyết định thực hiện một bước đi mới thay đổi cả cuộc đời của ông khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để chuyển sang lĩnh vực tài chính ngân hàng và dấn thân vào chính trường.

Chân dung vị Tổng thống có niềm đam mê với bóng đá.
Ảnh: VietNamnet

Được biết, vị Tổng thống mới của nước Pháp sinh ra tại Amiens, thành phố nhỏ nằm ở miền Bắc nước Pháp. Tuy nhiên, Macron lại là một cổ động viên trung thành của đội bóng lừng danh nằm ở miền Nam, đó là câu lạc bộ Olympique de Marseille.

Hồi đầu tháng 4 năm nay, Macron không ngại thừa nhận trên trang Twitter cá nhân rằng ông là "fan ruột" của Marseille! 

Thực tế, làng bóng đá thế giới từng chứng kiến trường hợp cựu danh thủ lấn sân chính trường sau khi treo giày. Tất nhiên, hầu hết đều là những cầu thủ đã thành danh và họ lấy đó làm bàn đạp để dấn thân vào chính trường.

Ví như cựu danh thủ AC Milan, George Weah từng tham gia tranh cử Tổng thống Liberia, nhưng chưa thành công. May mắn hơn Weah, một cựu cầu thủ khác của Milan là Kakha Kaladze đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ năng lượng Gruzia.

Tương tự, cựu cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ, Marc Wilmots từng làm việc trong Quốc hội nước này từ năm 2003 - 2005, trước khi quay lại với bóng đá. Đó cũng là câu chuyện của Pele và Zico, những người từng giữ chức Bộ trưởng Thể thao Brazil trong một thời gian ngắn, nhưng không đạt được nhiều thành công như "Quỷ lùn" Romario, cựu danh thủ mới được bầu vào Thượng viện Brazil.

Nhưng chắc chắn, giờ thì không ai nổi tiếng bằng... cựu cầu thủ Emmanuel Macron.

Theo: Webthethao

Author: Phương Trang

News day