Vụ bê bối chấn động Hải quân cấp cao Mỹ: Thêm chỉ huy cấp cao thừa nhận tội
Bình Nguyên 02/03/2018 10:00 AM
Thêm một cựu Chỉ huy cấp cao của Hải quân Mỹ, ông Troy Amundson thừa nhận đã nhận hối lộ, bao gồm gái mại dâm, để trao cơ hội làm ăn cho nhà thầu nước ngoài, trong vụ bê bối lớn nhất lịch sử Hải quân nước này, liên quan tới doanh nhân "Leonard béo".

Ông Troy Amundson, 50 tuổi, từng là người phụ trách hoạt động tập trận chung của Hải quân Mỹ với Hải quân các nước từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2013, đã nhận tội vào hôm 30/1.

Leonard Francis, nhân vật tâm điểm trong bê bối tham nhũng nghiêm trọng ở Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ. Ảnh: NBC

Trong thông cáo của văn phòng Chưởng lý San Diego, California, khẳng định: Amundson đã "bán chức vụ của mình để lấy tiền tiêu khiển và gái điếm một cách có tính toán, có phương pháp và lặp đi lặp lại và đó chính là hành động đứng về phía một nhà thầu quốc phòng nước ngoài, phản bội Hải quân, đồng đội và đất nước".

Theo thông cáo, Amundson thừa nhận từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013, Leonard Glenn Francis và công ty Green Defense Marine Asia (GDMA) của ông này tại Singapore, đã chi trả tiền ăn tối, nhậu nhẹt, đi lại và nhiều hoạt động giải trí khác cũng như dịch vụ gái mại dâm cho Amundson và các sĩ quan khác của Hải quân Mỹ.

Một trong những lá thư Amundson gửi và hứa với Francis, sẽ cung cấp cho Francis thông tin độc quyền từ Hải quân Mỹ có viết: "Kế hoạch của anh rất tuyệt. Tuy chỉ là con chó nhỏ đang cố gắng giành lấy mẩu xương... nhưng tôi rất vui với nó. Tôi vẫn cần 5 phút nữa để chuyển một số tài liệu khi chúng ta gặp nhau. Không thể in ra". Không lâu sau khi bức thư đó được gửi đi, Francis đã sắp xếp một số gái mại dâm người Mông Cổ đến chỗ Amundson, theo bản báo cáo điều tra.

Các Công tố viên cho hay, sau khi bị các điều tra viên liên bang thẩm vấn hồi tháng 10/2013, ông Amundson đã xóa tất cả nội dung trao đổi giữa ông và doanh nhân Francis trên tài khoản email cá nhân.

Trước đó, nhiều sĩ quan của Hải quân Mỹ đã bị truy tố trong bê bối nhận hối lộ từ doanh nhân Malaysia Leonard Glenn Francis, biệt danh "Leonard béo" để đổi lại việc cung cấp thông tin mật hoặc thông tin nội bộ về hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho ông Francis và trao cơ hội làm ăn của Hải quân Mỹ cho GDMA. Các thông tin này giúp cho "Leonard béo" sử dụng để giành hợp đồng cho công ty dịch vụ hàng hải của mình bằng cách các sĩ quan sẽ đưa tàu thuyền đến các cảng nơi công ty của Francis vận hành và cung cấp các dịch vụ như xăng dầu, tàu lai dắt.

Chỉ huy hải quân Troy Amundson (phải) nói chuyện với các thành viên của Hải quân Philippines trên tàu khu trục USS Halsey tại Manila hồi năm 2010. Ảnh: US Navy

Cuộc điều tra bê bối "Leonard béo" lịch sử bắt đầu năm 2013 và kéo dài đến nay với 20 trong 29 bị cáo đã nhận tội. Doanh nhân Francis, người có biệt danh "Leonard béo" vì cân nặng đến 180 kg, đã thừa nhận hành vi hối lộ và gian lận vào năm 2015.

Dự kiến phiên tòa tuyên án ông Amundson diễn ra vào ngày 27/4, với mức án có thể lên tới 5 năm tù cùng tiền phạt 250.000 USD.

Ngoài gái điếm, "Leonard béo" còn hối lộ các sĩ quan Hải quân Mỹ tiền mặt, các chuyến đi chơi xa xỉ, xì gà Cuba, thịt bò Kobe và lợn sữa Tây Ban Nha, với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

Author: Bình Nguyên

News day