Theo BBC, Babchenko, nhà báo Nga nổi tiếng kiêm nhà phê bình chính trị - người được đưa tin là đã chết do bị bắn tại nhà riêng bỗng "sống lại".
Giữa lúc truyền thông quốc tế đồng loạt thông tin về cái chết thương tâm của nhà báo Nga này và thậm chí vụ việc còn gây ra những lời qua tiếng lại giữa Moscow và Kiev thì người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, Vasyl Grytsak, tổ chức cuộc họp báo hôm 30/5 cáo buộc các mật vụ Nga đứng sau âm mưu ám sát Babchenko.
Ông Gritsak cho biết đã phát hiện ra một âm mưu ám sát nhằm vào phóng viên Arkady Babchenko do Nga đứng sau nên đã kịp thời ngăn chặn bằng cách... dàn dựng cái chết cho ông Arkady. Hiện, cơ quan này đã bắt giữ một số kẻ âm mưu ám sát Babchenko và cho biết có các chứng cứ xác thực mật vụ Nga đứng đằng sau vụ việc.
Tại cuộc họp báo, nhà báo Babchenko mở lời xin lỗi bạn bè và gia đình – những người đã khóc thương anh suốt ngày qua mà không hay biết về kế hoạch lạ lùng nói trên. Ngay cả người vợ của nhà báo 41 tuổi này cũng không hề hay biết về kế hoạch. “Đặc biệt gửi lời xin lỗi tới vợ tôi” – nhà báo này nói.
Xuất hiện cùng lực lượng an ninh Ukraine, Babchenko cho biết kế hoạch làm giả cái chết của mình được chuẩn bị trong 2 tháng và anh ta được thông báo cách đây 1 tháng trước khi chính thức tham gia. Nhà báo người Nga gửi lời cảm ơn tới lực lượng an ninh Ukraine vì đã giúp ông thoát khỏi âm mưu ám sát.
Theo Interfax, sau khi biết tin Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bày tỏ sự vui mừng vì ông Babchenko còn sống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tin tức về việc nhà báo Nga Arkady Babchenko vẫn còn sống là điều tốt đẹp: “Thực tế việc ông Babchenko vẫn còn sống là tin tức tốt nhất, sẽ luôn luôn là như vậy. Thật đáng tiếc là nhiều trường hợp khác, việc giả mạo không thành công. Rõ ràng điều họ nhắm đến là một hiệu ứng tuyên truyền”.
Bình luận về diễn biến của vụ “ám sát giả mạo” này, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện Nga đã gọi âm mưu này rõ ràng “một phần trong một loạt các hành động ảo tưởng của các nhà chức trách Ukraine nhắm vào Nga”. Ông tỏ ra hối tiếc khi Babchenko đã đồng ý tham gia vào vụ này.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX