Theo hồ sơ vụ án, đêm 12/1/2017, Bình và Hằng (sinh năm 2002, ngụ tại Gò Vấp) trốn học thêm để đi chơi. Cả hai mua trà sữa rồi rủ nhau lên sân thượng của chung cư Hà Đô trò chuyện. Khoảng 22h30, Bình và Hằng di chuyển xuống bằng thang bộ của chung cư để ra về. Nảy sinh ý định cướp điện thoại di động. Bình dùng thanh gậy bằng đá đánh 4 nhát khiến Hằng gục tại chỗ.
Gây án xong, Bình lấy điện thoại di động và 500 nghìn đồng rồi trở về nhà. Đối tượng vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi không thấy con gái đi học thêm về, bố mẹ Hằng có gọi điện và đến tận nhà nhưng Bình nói không biết. Bố Hằng đã nhắn vào số di động cho con gái. Lúc này Bình sử dụng điện thoại di động của Hằng nhắn với bố Hằng với nội dung: “Con xin lỗi bố với cả nhà nhiều lắm! Con buồn nhiều chuyện lắm con đi xa một thời gian rồi con sẽ về với gia đình mình, ba mẹ đừng lo nha!”.
Để phi tang chứng cứ, hôm sau Bình mua 1 thùng xốp mang tới chung cư Hà Đô rồi bỏ xác nạn nhân vào trong đó. Trong quá trình di chuyển xác, camera an ninh của chung cư đã ghi lại. Bảo vệ đã ngăn chặn hành vi của Bình và báo với cơ quan có chức năng.
Trải qua 4 tháng điều tra, hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện Kiểm soát nhân dân, đề nghị truy tố bị can. Được biết gia đình nạn nhân yêu cầu đối tượng bồi thường 580 triệu đồng, nhưng gia đình Bình mới hỗ trợ được 20 triệu đồng.
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX