Djokovic “đe dọa” Nadal, Federer: Nhà vua sẽ trở lại trong năm 2018?
Tiến Long 10/01/2017 09:30 AM
Novak Djokovic trải qua năm 2017 tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Nhưng đừng nghĩ rằng Nole đã đi đến đoạn kết của một sự nghiệp huy hoàng, bởi “nhà vua” của làng banh nỉ một thuở vẫn đang ấp ủ ngày trở lại.

Novak Djokovic nghỉ hết năm 2017 kể từ sau Wimbledon hồi tháng 7. Tham vọng đòi lại ngôi số 1 thế giới sau khi để mất ngai vàng vào tay Andy Murray trong năm 2016 của “Nole” tan thành bọt biển. Với cá nhân tay vợt người Serbia, đây có thể xem là cú sốc khó đón nhận.

Nhưng với những người đã theo dõi anh trong một quá trình, sự đi xuống của Djokovic là điều không thể khác, khi mà bản thân tay vợt này đã đánh mất ngọn lửa đam mê và động lực thi đấu sau nhiều năm ngự trị trên đỉnh cao danh vọng.

Djokovic dính chấn thương ở Wimbledon 2017.
Ảnh: 24h.com.vn

Năm 2017 này chứng kiến màn trở lại ngoạn mục của hai tay vợt vĩ đại - Rafael Nadal và Roger Federer. Bộ đôi này đã cùng nhau ẵm trọn 4 danh hiệu Grand Slam, và hiện đang cạnh tranh cho ngôi vị số 1 thế giới. Hào quang huy hoàng của Nadal và Federer khiến phần còn lại như quên đi rằng đã từng có một Djokovic thống trị tuyệt đối làng banh nỉ.

Những thất bại dường như đã kéo Djokovic trở lại với tennis cùng nguồn động lực mạnh mẽ nhất. Mới nhất, Nole tái khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Andre Agassi trong năm 2018. Hơn thế, tay vợt người Serbia thừa nhận mình đang “đói” danh hiệu hơn bao giờ hết. Đó có thể xem là thông điệp đanh thép mà Djokovic gửi đến Nadal và Federer, rằng anh sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn vào năm sau.

Djokovic lớn tiếng "đe dọa" Federer và Nadal.
Ảnh: 24h.com.vn

Trong bối cảnh hiện tại, không có nhiều tay vợt có thể đánh bại Djokovic nếu anh tìm lại chính mình. Federer đã ở tuổi 36, những tay vợt trẻ ngoại trừ Zverev không ai cho thấy sức bật đủ lớn, còn Murray cũng đã trở lại vị thế một kẻ xếp sau như vốn dĩ. Vì thế, Nadal và Zverev có lẽ là đối trọng lớn nhất mà Djokovic cần vượt qua trong hành trình trở lại đỉnh cao. Vấn đề là Nole có đủ “nhiệt” để vượt qua sức ì của bản thân hay không mà thôi. Nên nhớ vào năm 2015, Djokovic là tay vợt thứ 4 trong lịch sử sau Lendl, Federer, Nadal giữ ngôi số 1, bị mất và đòi lại trên bảng xếp hạng ATP.

Author: Tiến Long

News day