Thư bố vợ gửi con rể tương lai
Thiên Đăng 06/30/2018 02:00 PM
Ta hiểu tâm lý của một gã đàn ông sau khi cưới vợ, có một giai đoạn cực kỳ chán nản con rể ạ. Lúc này ta chỉ mong con vững lòng, đừng vì chán nản mà bỏ bê gia đình, bỏ bê con gái mà ta rất yêu quý.

Này con rể, khi con yêu con gái của ta thì con đừng bao giờ mong nó là một đứa cô gái "ngoan hiền" đúng nghĩa. Từ ngày sinh ra, con gái ta đã là một cô gái ngang bướng, nhiều lúc ta ngỡ Chúa đã có nhầm lẫn khi tạo ra tính cách mạnh mẽ trong cô con gái mà ta rất yêu quý ấy. Nhưng con rể, con đừng lo, con gái ta cá tính mạnh mẽ nhưng nó vẫn chỉ là một cô gái hay khóc nhè, dễ mềm lòng. Nên sau ngày cưới, ta mong con đừng vì giận hơn mà quát mắng con gái ta. Hãy học cách nhẫn nhịn với đứa con gái ta vốn rất mực yêu quý ấy. Con làm được chứ?

Con gái ta không hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót, mà trên đời này làm gì có cô gái nào hoàn hảo phải không con rể? Vì thế điều ta cần con là hãy tin con gái ta như lúc mới yêu. Con gái ta cần thời gian để hoàn thiện mình, hãy cho ta thấy con là một người đàn ông trưởng thành, có một bờ vai vững chắc để con gái ta dựa vào. Như thế ta mới yên tâm trao con gái yêu quý cho con được.

Ảnh: paper1003

Con gái ta nấu ăn không ngon bằng mẹ của nó đâu con rể ạ! Con gái ta lại là cô gái khá vụng về, không khéo miệng. Điều này cũng chẳng sao phải không con, khi cái mà những người đàn ông như ta với con cần là một người hiểu đi bên cạnh cuộc đời là đủ.

Để ta kể cho con nghe về những gã đàn ông đã và đang theo đuổi con gái ta. Nhiều gã ta rất ấn tượng, rất thích (hơn con) nhưng con gái ta đã chọn con. Ta tôn trọng điều đó và ta biết ánh mắt vui mừng của con gái ta khi gặp con, vì thế đừng bao giờ phụ lòng của nó, nếu để con gái ta buồn phiền thì chính ta mới là người "xử" con đầu tiên đấy con rể ạ.

Ta hiểu tâm lý của một gã đàn ông sau khi cưới vợ, có một giai đoạn cực kỳ chán nản con rể ạ. Lúc này ta chỉ mong con vững lòng, đừng vì chán nản mà bỏ bê gia đình, bỏ bê con gái mà ta rất yêu quý. Nếu con để con gái ta bỏ về một lần thì ta sẽ nuôi nó đến trọn đời, và con không có thêm một cơ hội nào nữa.

Như bao cô gái khác, con gái ta thích nghe những lời dịu nhẹ, thế nên đừng có mà quát nó. Hãy học cách nói lời yêu thương, nếu con chưa học được thì đừng có đến xin phép ta rước con gái về, ta chẳng bao giờ đồng ý cho một gã con rể không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Ta biết công việc của con đầy bận rộn, nhưng hứa với ta sau này về ăn cơm mỗi tối với con gái ta được không? Con gái ta từ nhỏ đã quen với cuộc sống gia đình, thích được vỗ về bởi người thân bên cạnh, nên ta muốn con dù bận đến mấy cũng hãy nhớ gia đình nhỏ này. Ta sẽ rất biết ơn con về điều đó!

Ảnh: paper1003

À ta cũng nhắc thêm một điều, con gái ta rất hay cằn nhằn về cách ta tiêu tiền, về những lần ta về nhà trong mùi rượu. Chắc chắn khi cưới con về thì con gái ta vẫn sẽ như thế và ta dặn con trước, đừng bao giờ mong con gái ta nhẹ nhàng lúc này, nuôi nó hơn hai mươi mấy năm nên điều này ta hiểu hơn ai hết. Mà suy cho cùng, "tính xấu" này cũng cần con nhỉ? Chúng ta, những gã đàn ông trưởng thành, lập gia đình phải chịu được áp lực đó.

Và cuối cùng, chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ chẳng êm đềm mãi được. Những lúc con gái ta sai, mong con từ tốn khuyên, đừng động chân động tay con rể nhé. Bởi nếu con đánh, con gái ta sẽ bỏ con mà không bao giờ tha thứ, và ta cũng sẽ chẳng để yên cho ai đánh con gái ta cả, kể cả con khi đã là chồng nó.

Ta chẳng thể giữ con gái mà ta yêu quý bên mình mãi, mặc dù ta rất muốn, nhưng ta sẽ để con gái ta đi tìm hạnh phúc mới. Và con gái ta đã chọn con, ta hạnh phúc vì điều đó. Ta tin con sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái của ta.

Bố của cô gái mà con sắp cưới.

Theo Dear.vn

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: Thiên Đăng

News day