Viết cho tình bạn mãi xanh
CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê) 07/03/2018 08:00 PM
Bạn là người đến với mình, khi người khác đã bỏ ta ra đi. Sống không có bạn chẳng khác nào không thấy ánh sáng mặt trời, mỗi ngày trôi qua chỉ lầm lũi trong sự cô đơn.

Tình bạn là món quà trân bảo, mỗi khi nói chuyện cùng bạn, tôi thấy mình đã trở nên giàu có hơn. Có một điều làm tôi rất tự hào, đó là tôi đã có những người bạn vô cùng tốt. Họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi, chưa bao giờ làm tôi thương tổn. Mỗi người mang một vị trí riêng, mỗi hoàn cảnh gặp nhau riêng biệt, nhưng suy cho cùng chúng tôi đã luôn nhìn về một hướng. Gặp nhau, hiểu nhau và thân nhau.

Ảnh: Xaluan

Người ta nói sống không có bạn, là chết cô đơn. James Gibbons đã từng nói một câu như thế này: "Một người nghèo vẫn được xem là giàu trong sự nghèo khó của anh ta nếu dưới mái ấm của mình vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo khổ nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng". Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn cần bạn bè.

Bạn là người đến với mình, khi người khác đã bỏ ta ra đi. Sống không có bạn chẳng khác nào không thấy ánh sáng mặt trời, mỗi ngày trôi qua chỉ lầm lũi trong sự cô đơn. Tôi chẳng bao giờ kết bạn vội vàng, một khi đã xem ai là bạn, tôi luôn dành cho họ những tình cảm chân thành. Cách tốt nhất để có người bạn tốt thì chính mình cũng phải là một người bạn.

Khi ta trao đi một nụ cười, rồi bạn sẽ mỉm cười với ta. Khi ta trao đi một tấm lòng, thứ ta nhận lại là cả một bầu trời yêu thương. Đừng mang sự tính toán khi muốn kết thân cùng ai, bởi lợi dụng, lọc lừa lẫn nhau chỉ làm trái tim con người mãi chia xa, chỉ có sự chân thật mới trường tồn bất diệt, đưa người với người tới gần nhau hơn.

Bạn đừng buồn khi một ngày kia nhận ra những kẻ mình đã hết lòng chỉ là những người bạn giả hiệu. Trên đời này, luôn có luật nhân quả, bạn chỉ cần sống tốt, chân thành, trọng tình trọng nghĩa, thì bạn sẽ luôn có được sự yêu thương của nhiều người. Bạn bè có thể khác nhau ở hoàn cảnh xuất thân, khác nhau ở tư tưởng, miễn là chúng ta đối đãi với nhau bằng cả tấm lòng, bằng cả chân tình, tình bạn ấy sẽ luôn lâu bền.

Ảnh: Kyyeusaigon

Chỉ những người bạn tốt mới cho ta thấy sự ấm áp, chỉ những gì xuất phát từ trái tim mới là phép màu vĩnh cửu. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta những người bạn, dù họ chỉ có thể ở bên ta một thời khắc, có người thì lại sát cánh cả đời người, thì chúng ta vẫn mãi mãi trân trọng. Hãy luôn nhớ rằng yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê)

News day