Bắt đầu mới sẽ mở ra sau khi kết thúc một mối tình
Primrose 02/06/2017 05:00 AM
Em yêu đời hơn những gì anh từng biết biết về em. Sau tất cả, ngày mai vẫn mang ánh dương đến với cuộc đời, yêu thương như hơi thở, không yêu anh, em sẽ yêu người khác, yêu một cách nồng nhiệt và cuồng say.

“Chúng ta chia tay được không?”

Em nhớ hôm ấy, anh chẳng dũng khí chút nào cả, chàng trai ạ. Tại sao lại phải hỏi em câu hỏi ngớ ngẩn ấy cơ chứ. Nếu em trả lời “Không”, liệu tất cả có vẹn nguyên, anh có muốn quay trở lại bên mối-nhân-duyên-hết-hạn này?

Chúng ta chia tay được không? Ảnh: ggpht.com

Ai đó bảo rằng, đời là bể dâu, đi qua hết đớn đau này đến đớn đau khác, cuối cùng vẫn là bể dâu. Thật ra, em vẫn luôn suy nghĩ về câu nói ấy mỗi khi cảm thấy mình hụt chân trên chặng đường phía trước. Và em tin rằng người ta đã sai lầm, bởi qua hết đớn đau sẽ là hạnh phúc, là một bắt đầu mới mẻ. Bể dâu mà họ đeo mang vào đời mình chỉ là sự ngoan cố, lầm tin, tự nhấn chìm chính bản thân họ mà thôi. Con người chỉ có một lần được sống, nếu không trân trọng sẽ chẳng còn cơ hội. Nhưng với tình yêu, nếu không đến được cùng nhau, lẽ nào mai sau không thể yêu ai nữa.

Nếu không đến được cùng nhau, lẽ nào mai sau không thể yêu ai nữa.
Ảnh: thegioicamxuc.vn

Nắng và mưa. Cái nắng hanh hao nóng rát và những cơn mưa bất chợt ùa về. Nhân danh trái tim, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa. Mong hạnh phúc mai sau sẽ tròn đầy cho hai đứa. Thật ra, nếu nói em không dỗi, không đau thì đúng là giả dối. Bởi ai cũng thế cả thôi, dù mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chạnh lòng xót xa cho những đổ vỡ của chính mình. Trong cơ thể em, vẫn là dòng máu nóng, vẫn trái tim cháy bổng yêu thương. Như bao người khác trong cuộc đời rộng lớn này, những ký ức về mối tình đầu sâu đậm chưa một lần em nghĩ mình có thể quay lưng là phủi sạch. Nhưng bằng cách nào đó của riêng mình, em sẽ biến chúng thành những ký ức xanh veo, nhớ lại để mỉm cười chứ không phải để đeo mang thêm gánh nặng vào lòng.

Yêu thương như hơi thở. Ảnh: blogtamsu.vn

Nhớ thương như một quy luật. Đớn đau sau mỗi cuộc tình thất bại là lẽ tất yếu của trần đời. Anh cứ đi đi, nhanh chân về phía ánh sáng. Hãy gắng yêu thương người mà anh gọi là hạnh phúc của đời mình. Đi khắp thế gian, dễ gì tìm được người mà mình yêu thương thật sự. Tìm được rồi thì hãy trân trọng giữ gìn. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Em yêu đời hơn những gì anh từng biết biết về em. Sau tất cả, ngày mai vẫn mang ánh dương đến với cuộc đời, yêu thương như hơi thở, không yêu anh, em sẽ yêu người khác, yêu một cách nồng nhiệt và cuồng say.

Và sau này, đừng hỏi ai đó về quyết định chia tay bởi nó không còn cần thiết. Vì chúng ta, dù có trả lời thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn rõ ràng là một kết thúc. Chấp nhận là cách duy nhất bước qua niềm đau và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Em yêu anh, nhưng em yêu bản thân mình hơn tất cả. Với em, chia tay là một bắt đầu mới.

Author: Primrose

News day