Chấp nhận yêu là chấp nhận tổn thương
Duy Duy ( Theo Girly.vn) 02/19/2018 02:00 PM
Em đã chấp nhận một tình yêu, tức là em đã chấp nhận tổn thương và hạnh phúc. Đôi khi, nỗi đau từ vết thương lòng đem lại cho em sự mạnh mẽ và cũng đôi khi, hạnh phúc lại đem tới cho em sự ngộ nhận đáng thương. Tình yêu của con gái khác lắm anh ạ! Yêu là không yêu mà không yêu là yêu đó chàng trai…

Khi những cơn mưa tháng bảy bắt đầu rơi, nhỏ thôi nhưng đó lại là tiếng khóc của Chức Nữ khi phải chịu cảnh hợp tan với người yêu của cô - Ngưu Lang. Từ nhỏ, ba mẹ em đã kể cho em nghe câu chuyện tình cảm động ấy dưới những cơn mưa của tháng bảy. Khi ấy, em đâu biết yêu là gì, nó khổ ra sao đâu, cho tới khi tình yêu nó tới với em, rồi lại đi qua em một vài lần sau đó, em mới hiểu ra rằng, khóc, chưa thực sự là điểm cực đỉnh của nỗi đau trong tình yêu.

 

Ra đường, đôi khi em bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay dạo phố, em thấy họ thực sự là những người hạnh phúc nhất. Em cũng ước mong mình một ngày được như họ, có một bàn tay ai đó đan vào tay em mỗi sớm mùa đông giá lạnh. Bạn em, những cô bạn tinh nghịch và dễ thương ngày nào giờ đây cũng đã lập gia đình hết rồi. Còn mình em trên chặng đường dài này, cô đơn và hiu quạnh. Anh có biết rằng mỗi chiều mưa ở Hà Nội, em lại một mình đắm mình vào những giọt nước mắt Chức Nữ ấy, để em cảm nhận được nỗi đau mà những cô gái yếu đuối như em sẽ tuôn ra khi tình yêu tan vỡ.

Em ế! Em thừa nhận điều ấy với gia đình và bạn bè của em, cũng thừa nhận với chính mình rằng em quá ngốc nghếch và ngây thơ để có thể vừa lòng những chàng trai ngoài kia. Không biết em có giống như mấy cô nàng trong những câu chuyện cổ tích cố gắng tìm kiếm tình yêu từ một “chàng hoàng tử” nào đó chẳng hề tồn tại hay không. Nhưng với em, anh phải là một chàng Ngưu Lang biết chờ đợi một ngày Rằm tháng bảy chỉ để gặp Chức Nữ trên cầu Ô Thước mà thôi. Mà làm gì có chàng trai nào như vậy nhỉ! Em thấy trêm phim ảnh cũng hay có nhân vật như vậy, nếu ngoài đời mà có thì sao nhỉ? Có lẽ cũng không tới lượt em hưởng đâu…

Ảnh: static1.bestie.vn

Em ví mưa giống như một niềm nhớ thân thương, em yêu những cơn mưa của Hà Nội vì từ mưa mà em có đủ thời gian để ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống này. Em đã chấp nhận một tình yêu, tức là em đã chấp nhận tổn thương và hạnh phúc. Đôi khi, nỗi đau từ vết thương lòng đem lại cho em sự mạnh mẽ và cũng đôi khi, hạnh phúc lại đem tới cho em sự ngộ nhận đáng thương. Tình yêu của con gái khác lắm anh ạ! Yêu là không yêu mà không yêu là yêu đó chàng trai…

Theo Girly.vn

Author: Duy Duy ( Theo Girly.vn)

News day