Đời chỉ cần một tri kỷ
CTV Mộc Anh 09/23/2018 09:00 PM
Nhưng sau tất cả, vẫn còn ở đó một người. Là người mà tôi lúc nào cũng có thể giãi bày niềm vui nỗi buồn, là người luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi, là người sẽ trả lời điện thoại của tôi lúc nửa đêm chỉ để nghe tôi khóc.

Vài năm trước, bạn bè của tôi ở khắp mọi miền đất nước. Người bạn đó có thể là người sẵn sàng xách ba lô lên và đi cùng tôi bất cứ lúc nào, có thể là một người tôi quen qua cuộc nói chuyện chóng vánh trên Facebook, cũng có thể chỉ đơn giản là người bạn học cũ huyên thuyên sáng tối, chuyện trò chẳng biết chán chê.

Ảnh: StockSnap

Nhưng thời gian trôi qua, một vài người bạn cứ thế biệt tăm, như thể họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chẳng có biến cố gì xảy ra, nhưng bạn bè tôi cứ ít dần theo năm tháng, như câu chuyện vốn dĩ phải như vậy.

Những người bạn cũ đã từng hàn huyên tâm sự biết bao ngày tháng, đến một ngày bỗng cảm thấy chào hỏi thôi cũng thật gượng gạo. Chúng tôi chẳng còn biết nói với nhau điều gì, mọi thứ cứ thể tuột khỏi tầm với mà chẳng cần lý do.

Nhưng sau tất cả, vẫn còn ở đó một người. Là người mà tôi lúc nào cũng có thể giãi bày niềm vui nỗi buồn, là người luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi, là người sẽ trả lời điện thoại của tôi lúc nửa đêm chỉ để nghe tôi khóc. Và là người mà dẫu qua bao thăng trầm, chúng tôi cũng vẫn sẽ có thể ôm lấy nhau chẳng chút ngại ngần.

Khi tôi thành công, người ấy không đố kỵ. Khi tôi thất bại, người ấy không coi thường.

Ảnh: free-photos

Không gặp gỡ nhiều, có khi cả năm trời cũng chẳng thấy nhau. Thậm chí ngay cả ngày trọng đại nhất của người đó, tôi cũng không thể có mặt. Nhưng chỉ cần gặp được nhau, chúng tôi vẫn có thể hàn huyên như không hề có xa cách.

Đôi khi chỉ là lặng lẽ ngồi bên nhau chẳng nói điều gì. Nhưng sự im lặng ấy đối với cả hai đều dễ chịu và bình yên biết mấy. Như thể những năm tháng chúng tôi không gặp nhau không là gì cả, chỉ đơn giản là ngày hôm qua đến ngày hôm nay mà thôi.

Người ấy, tôi gọi là tri kỷ. Cuộc đời chỉ cần một tri kỷ như vậy, đã đủ hạnh phúc rồi.

Author: CTV Mộc Anh

News day