Tôi không biết rằng xã hội ngày nay nghĩ gì về hôn nhân, cũng không biết rằng giữa họ tiền và tình cảm thì thứ nào quan trọng hơn. Tôi chẳng hề biết mà cũng chẳng muốn biết, tôi chỉ muốn hiểu bản thân mình nghĩ gì.
Tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn, bởi khi đã yêu nhau lâu rồi thì không có lý do gì mà không chịu về chung một nhà. Chẳng phải ai yêu nhau cũng mong muốn đi đến một đám cưới viên mãn hay sao? Tôi chưa từng phủ nhận điều đó. Bạn có biết, khi lớn lên, chúng ta có nhiều hơn một mối bận tâm, chúng ta có nhiều hơn một sự lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn rằng: “Bạn có dám kết hôn khi bạn vẫn chưa ổn định kinh tế hay không?”.
Thời xưa, người ta vẫn thường nói “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”, họ vẫn có thể sống hạnh phúc khi cơ hàn, khi đói khổ. Nhưng với cái xã hội nghiệt ngã này, điều đó liệu có còn đúng hay không?
Lắm lúc, tôi nghĩ, nếu tôi vội vàng kết hôn khi kinh tế chưa ổn định, tình yêu của hai người liệu có còn vững bền và mặn nồng?
Cuộc sống sau hôn nhân, sẽ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, phải tính toán đủ đường, mà không phải chỉ sống riêng cho bản thân, phải chu toàn mọi điều, phải lo cho gia đình, cho con cái và ít nhiều cũng phải lo về phía hai họ. Khi tiền trở thành một thứ gì đó đáng sợ, mà thiếu nó thì người ta lại đau khổ.
Là một người cầu toàn mọi thứ, lại hay có những nỗi lo quanh mình, tôi vô cùng sợ hãi nếu tôi không thành công, không kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Tôi sợ sự cười chê của họ hàng? Tôi sợ sự bẽ mặt khi mình không thể làm được điều mình nói? Vậy thì tình yêu lúc đó còn lại gì?
Nó sẽ mục nát, nó sẽ chết yểu.
Tôi không dám nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn, dù rằng tôi rất mong muốn điều đó, bởi tôi rất yêu chàng trai ấy, nhưng tôi không muốn tình yêu đẹp bị chết đi bởi một hôn nhân chưa an toàn, chưa vững vàng.
Cuộc sống dần làm chúng ta thành những người thực dụng, nhưng dưới một góc độ nào đó, nó chẳng hề như thế, nó chỉ đang nói lên thực tế mà thôi. Tôi không mong rằng bạn đồng tình với quan điểm của tôi, cũng không hề có ý mỉa mai một điều gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng: “Hôn nhân không phải là chuyện của hai người, cũng không phải là một viễn tưởng mà bạn vẽ nên, chỉ nên kết hôn khi đã có đầy đủ mọi yếu tố, khi tình yêu đủ lớn, khi đã đủ thấu hiểu và cần nhau và hơn hết là khi bạn không cần phải bận tâm quá nhiều đến kinh tế”.
Không phải đợi giàu sang rồi mới yêu thương mà chỉ cần khi mọi thứ trong tay bạn đã đủ, đủ những gì để làm nên một cuộc hôn nhân bền vững, thì tôi tin rằng lúc đó, có một hôn lễ như trong mơ không phải là điều gì khó.
Nhưng dù cuộc sống có thế nào đi nữa, hãy có lòng tin với tình yêu, bởi vì tình yêu có thể biến những gì không thể thành có thể và yêu thương có thể cởi bỏ oán thù.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX