Em hứa sẽ luôn trân trọng anh
Lam Nguyên 07/10/2018 08:00 PM
Hãy cho em ích kỷ một lần anh nhé! Hãy bên em như thế, quan tâm em, yêu em nhưng hãy cho em thời gian để chữa lành vết thương của mình. Ngày ấy, em hy vọng không xa. Anh hãy kiên nhẫn chờ em, được không?

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn bên em như thế. Anh như chiếc bóng bên em đi khắp thế gian tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Em bỏ mặc anh cứ ở phía sau mà tiến về phía trước.

Cuộc đời em, yêu nhiều, thương nhiều, đau khổ nhiều nhưng em chưa từng chọn anh. Có những thứ người ta dù có yêu, dù có thương nhưng chỉ biết trân trọng vì sợ rằng khi bàn tay của mình chạm vào sẽ làm vấy bẩn người ấy. Em sai lầm quá nhiều, em cũng chẳng còn vẹn nguyên để có thể đứng bên anh và trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Người con gái như em, chỉ có thể ghép đôi với những mảnh vỡ, với những xát xước.

Ảnh: Blue

Không phải em không quan tâm anh, mà là em không được phép quan tâm anh. Những ngày em bệnh, thấy anh đội nắng đội gió để đem đến cho em bát cháo mà lòng em thắt lại. Em nào phải đá sỏi vô tri mà không biết rung động. Anh luôn bên em, chăm sóc em và yêu em. Điều anh cần chỉ là một cái gật đầu của em.

Anh thường cười buồn khi nói rằng: “Anh chẳng cần em đáp lại, chỉ cần em tiếp tục cho anh bên cạnh em”. Người khác thì nói tình yêu của anh hèn mọn, khi phải cầu xin một chút thương hại để được ở bên em. Người thì cười mỉa anh, bảo rằng không đáng phải làm thế vì một đứa đã không còn vẹn nguyên như em. Cũng không ít người mắng chửi em, cho rằng em là con hồ ly đã bỏ bùa mê và khiến anh ngây dại. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu em mà, phải không anh?

Em biết hết, nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh. Vì em mặc cảm, vì em thấy như thế sẽ không công bằng với anh. Nhiều lần em trở nên đanh đá, khó chiều, nặng nhẹ với anh chỉ để anh nản lòng mà buông tay. Nhưng anh kiên cường hơn em nghĩ. Trong cuộc sống anh chưa từng bỏ cuộc và tình yêu anh cũng muốn mình cố gắng đến cùng. Em trân trọng anh.

Ngoài kia cuộc sống bão giông, em cũng muốn ngày ngày trở về có anh bên cạnh. Hơn ai hết, em mới là người cần dựa vào anh. Đôi vai ấy, ngày đêm em mơ có thể tựa vào. Vòng tay ấm nóng ấy, em luôn khao khát được lao đến. Cuộc sống mỏi mệt, trở về bên anh thì em sẽ bình yên biết bao. Thế mà chính em lại là vật cản lớn nhất trong tình cảm của em. Lý trí không cho em lao vào tình yêu của anh. Em đã nhiều lần thất bại và trả giá nhiều khi để con tim làm chủ.

Ảnh: Blue

Có thể lần này em sẽ lại đau khi để con tim lên tiếng, cũng có thể anh sẽ là con đò cuối cùng đưa em sang bến bờ hạnh phúc. Em không biết được, nhưng em sợ đau. Em đau lần nữa thì không biết tương lai em có thể còn yêu được không. Em chưa sẵn sàng để yêu tiếp, cũng như chưa sẵn sàng để đau. Mớ vũ khí và khiên bảo vệ của em đã tan nát ở lần ra trận trước đó. Và em chẳng còn gì ngoài thân xác tả tơi cùng những vết thương chưa thể lành lại. Anh đã dõi theo cuộc chiến tình ái của em, nhưng em chưa sẵn sàng để giao đấu với anh.

Hãy cho em ích kỷ một lần anh nhé! Hãy bên em như thế, quan tâm em, yêu em nhưng hãy cho em thời gian để chữa lành vết thương của mình. Ngày ấy, em hy vọng không xa. Anh hãy kiên nhẫn chờ em, được không? Em không hứa sẽ yêu anh, nhưng em hứa sẽ luôn trân trọng anh như cách anh đã và đang trân trọng em. Đợi em nhé anh!

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: Lam Nguyên

News day