Em hy vọng đừng gặp lại anh thêm lần nào nữa
Hà Lam (Theo dear.vn) 05/23/2018 02:00 PM
Cuộc đời nếu không có chữ "nhưng" hay "giá như" thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều, anh nhỉ? Anh trong tâm trí của em giờ chỉ còn là những hạt cát bé nhỏ, không còn đáng để bận tâm, không đáng để em phải đau đầu suy nghĩ.

Em đã định mình sẽ không vì anh mà viết thêm bất cứ một bài nào nữa. Em đã tự hứa không vì anh mà giày vò bản thân nữa. Nhưng hôm nay chả hiểu là ngày gì nữa, vào Facebook em mới biết rằng anh đã chặn tài khoản của em rồi. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào cả.

Và em hứa sau hôm nay, những cảm xúc của em sẽ không còn hình bóng anh ở đó. Viết cho anh lần cuối - người đàn ông em từng thương.

Trong ký ức của em đã từng có hình ảnh một người đàn ông đứng cạnh em, nhìn em với ánh mắt yêu thương bên ánh hoàng hôn. Hình ảnh người đàn ông dưới chiếc ô nhỏ, đứng đợi em chỉ để mang cho em hộp thuốc. Hình ảnh người đàn ông dành cả buổi chiều chỉ để đàn cho em nghe bài em thích. Người mà luôn chịu khó đi đâu đó cùng em chỉ để giúp em có bữa tối hoàn chỉnh, bởi người ấy biết nếu không có người ấy thì em sẽ nấu mì gói.

Ảnh: YoYo

Người đấy hiểu em thích gì và ghét gì hơn cả bản thân mình. Người đàn ông bắt nạt em cũng nhiều, yêu thương em cũng đâu có ít. Người ấy chưa bao giờ rời xa em. Người ấy chưa quay lưng lại với em. Người ấy, chỉ cần em ngoảnh mặt lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được nét mặt anh.

Người đàn ông với những lời hứa không biết tự bao giờ đã in sâu vào trí nhớ của em. Lời hứa về tương lai, hứa rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em dù cho mọi người có nói gì, chẳng bao giờ để mối quan hệ chúng ta dừng lại. Và chẳng bao giờ anh làm em tổn thương.

Cuộc đời nếu không có chữ "nhưng" hay "giá như" thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều, anh nhỉ? Anh trong tâm trí của em giờ chỉ còn là những hạt cát bé nhỏ, không còn đáng để bận tâm, không đáng để em phải đau đầu suy nghĩ. Em giờ sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho sở thích của mình và nghĩ cho những gì chắc chắn là của mình.

Có nên nhớ hay không một người đã từng vì muốn vứt bỏ mối quan hệ giữa chúng ta mà khóa Facebook và đi du lịch, mặc kệ em giữa trời lạnh chờ anh về chỉ để biết anh an toàn. Một người đàn ông vô tâm một cách kỳ lạ. Và anh chỉ làm điều đấy với mỗi mình em. 

Ảnh: YoYo

Một người đàn ông ưu tiên hẹn hò với cô gái khác vì với anh ta, em chỉ là mối quan hệ không rõ ràng. Em không có quyền ghen. Một người đàn ông thất hứa. Và sau cùng là người đàn ông ấy đã muốn vứt em ra khỏi cuộc đời mãi mãi.

Trời đang nắng nóng, nhưng sao trong lòng em bão tố đầy trời. Em đã từng nhớ anh đến cồn cào và em cũng sẽ quên anh như đã từng nhớ anh. Ở đâu đó trên trái đất này, hãy hạnh phúc nhé anh. Em không hy vọng anh quay lại, chỉ hy vọng mình đừng gặp nhau thêm lần nào nữa.

Theo Dear.vn

Author: Hà Lam (Theo dear.vn)

News day