Mảng màu u buồn đằng sau tòa lâu đài lộng lẫy bậc nhất dãy Alps
CTV Phương Hạ (Theo vnexpress.net) 01/29/2018 10:00 AM
Lâu đài vừa là nơi tôn vinh tinh hoa kiến trúc của nhân loại, vừa là kho tàng chôn giấu nhiều câu chuyện bí ẩn. Chiêm ngưỡng lâu đài, người ta không chỉ được ngắm nhìn sự tài hoa trong thiết kế, tinh xảo trong chạm khắc mà còn chìm đắm vào những mảng màu u buồn dưới lớp bụi thời gian. Neuschwanstein - tòa lâu đài đẹp nhất dãy Alps chính là nơi cho bạn những trải nghiệm sâu sắc như thế.
Nằm trong danh sách những tòa lâu đài quyến rũ khách du lịch nhất châu Âu, Neuschwanstein tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ dưới chân núi Alps, thuộc lãnh thổ nước Đức. Bên cạnh vẻ nguy nga tráng lệ, lâu đài này còn gây ám ảnh bởi quá khứ đau buồn, nhiều uẩn ức ẩn sau bức tường thành.
Ảnh: NatGeo/
Neuschwanstein Castle
Neuschwanstein do hoàng đế Ludwig II xứ Bavaria xây dựng. Trái với vẻ uy nghiêm của lâu đài, vị chủ nhân của nó vốn nổi tiếng là người hay xấu hổ và nhút nhát. Sau chiến tranh Áo - Phổ, quyền lực tối thượng của nhà vua dần suy yếu, chỉ còn là "hữu danh vô thực". Vì vậy, ông khao khát xây dựng một tòa lâu đài "cổ tích", biệt lập - nơi ông được tung hô, sống với ngai vàng của mình và thoát ly thực tế phũ phàng. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Ước vọng thoát ly mà vua Ludwig II ký thác vào tòa lâu đài thể hiện qua bức thư ông viết cho Richard Wagner - nhà soạn nhạc tài ba, đồng thời là người bạn tri kỷ: "Neuschwanstein tọa lạc tại một trong những nơi đẹp nhất từng được tìm thấy, thiêng liêng và tách biệt”. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Trên tàn tích lâu đài thời vua Ludwig I, năm 1869, công trình trong mơ của vua Luwig II đã được khởi công. Hàng ngàn người thợ đã cần mẫn làm việc suốt hơn một thập kỷ để hoàng đế sớm ngày đến ở. Đây là hình ảnh Neuschwanstein còn đang dang dở được chụp vào năm 1875. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Neuschwanstein được xây nên bởi những nhà thiết kế nhà hát, nghệ nhân, kiến trúc sư tài hoa nhất, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại thời bấy giờ. Theo bản vẽ đầu tiên, lâu đài sẽ có tất cả 200 phòng phục vụ cho... một vị vua. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Neuschwanstein là sự tái hiện xuất sắc thế giới thần tiên giữa đời thực. Những huyền thoại bi hùng thời Trung Cổ, những tuyệt tác tranh tường miêu tả tình yêu, tội lỗi, sự sám hối, cứu thế, những nhân vật hiệp sĩ, nhà thơ, hoàng đế... đều tụ họp về để dệt nên giấc mộng hoàng kim của vua Luwig II. 
Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Thế nhưng, ước mơ về thế giới tự trị của nhà vua dĩ nhiên phải xây bằng rất nhiều tiền của. Và chính điều đó đã phá tan viễn tưởng hoàn mỹ ấy - năm 1885, Luwig II bị ngân hàng đe dọa tịch thu tài sản và ông phản ứng vô cùng tiêu cực. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Không ai khác mà chính nội các của nhà vua đã tố cáo ông bị tâm thần. Ngày 12/6/1886, Luwig II bị bắt tại lâu đài Neuschwanstein và chuyển vào bệnh viện. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Chiều tối ngày 13/6/1886, đức vua cùng cùng bác sĩ tâm thần Bernhard von Gudden đi dạo quanh hồ Starnberg. Đó cũng là lần cuối cùng hai người nhìn thấy ánh mặt trời. Đêm hôm ấy, người ta tìm thấy hai thi thể tại vùng nước chỉ cao đến thắt lưng. Nhiều tin đồn nổ ra sau cái chết bí ẩn này, Luwig II tự vẫn hay bị ám sát? Cho đến nay có lẽ không còn ai biết câu trả lời chính xác. Ở nơi đức vua băng hà, người dân cắm một cây thánh giá để tưởng niệm. 
Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Cùng năm 1886, Neuschwanstein được hoàn thành và trở thành điểm tham quan cho du khách chỉ 49 ngày sau khi nhà vua từ trần. Trên đây là bức ảnh được chụp vào năm đó. Tiếc thay, Luwig II chỉ sống trong lâu đài mơ ước của mình đúng 172 ngày. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Hiện nay, du khách có thể tham quan 14/200 căn phòng được xây theo bản vẽ ban đầu, các hang động, sảnh trình diễn hòa nhạc, phòng ngủ của nhà vua... Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle
Đúng như chủ nhân của Neuschwanstein đã nói: Tòa lâu đài tọa lạc tại một trong những nơi đẹp nhất từng được tìm thấy. Từ ban công, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Bavaria, dãy núi Tyrol kiêu hùng ôm lấy hồ Alpsee và thung lũng Hohenschwangau. Ảnh: NatGeo/Neuschwanstein Castle

Hùng vĩ, tráng lệ và bí ẩn, u buồn có lẽ là hai mảng màu đối lập nhưng hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn của lâu đài Neuschwanstein. Người đời sau sẽ nhớ đến vua Luwig II như một kẻ hèn nhát và ảo tưởng hay là người góp phần tạo nên kiệt tác kiến trúc thế giới này?

Author: CTV Phương Hạ (Theo vnexpress.net)

News day