10 cách giao tiếp tuyệt diệu nhất trong kinh thánh
Hau Tran (Dịch) 12/12/2016 05:00 PM
Dù bạn có theo đạo hay không thì những điều dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Những thói quen giáo tiếp một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến thành công của bạn. Vì vậy, hãy chọn cho mình những cách giao tiếp thích hợp.
Ảnh: tinlanhtre.net

 

1. Lắng nghe, không ngắt lời

Lặng lẽ lắng nghe là tôn trọng người khác và cũng là biểu hiện của sự khiêm tốn. Nếu bạn yêu người ấy, hãy biết lắng nghe!

"Kiêu ngạo là tiền đề của thất bại, khiêm tốn là tiền đề của thành công." (Châm ngôn 18:12)

 

2. Nói chuyện, không được chỉ trích

Không nên có thói quen chỉ trích người khác, đặc biệt là trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhiều người sau khi làm nhiều điều sai trái lại mong muốn có được sự tha thứ, chứ không phải là sự chỉ trích. Cũng giống như bạn sau khi phạm phải sai lầm cũng có những mong muốn tương tự. Nếu bạn yêu người ấy, xin đừng chỉ trích!

“Các bạn thân mến, bạn nên biết rằng: Tất cả mọi người nên chú ý tới việc nghe giảng và cẩn thận khi phát ngôn”  (Gia-cơ 1:19)

 

Ảnh: vietnamnet.vn

 

3. Xin hãy cho đi, đừng giữ chỉ cho riêng mình

Đứng trước sự khẩn cầu của ngươi khác đừng vội cự tuyệt. Khi có thể giúp đỡ người khác, xin đừng ngần ngại. Hôm nay, bạn đã giúp ai đó, ngày mai người khác sẽ giúp bạn. Ngay cả khi tất cả họ phải sống dựa vào bạn thì chúa cũng sẽ báo đáp cho bạn bằng phần thưởng lớn gấp trăm lần, bởi vì người có thể quan sát mọi thứ xảy ra. Nếu bạn yêu người ấy, hãy cứ yêu thật nhiều!

“Người chính trực sẵn sàng cho đi một cách hào phóng” (Châm ngôn 21:26)

 

4. Hãy luôn cầu nguyện

Yêu một người, không phải chỉ cho họ một chút gì đó. Yêu hay không yêu đều không phải là thể hiện cho người khác xem mà chính là để trái tim mình cảm nhận được. Từ tận trái tim xin đừng ngừng cầu nguyện cho người mình yêu dù chỉ một giây vì bạn thực sự yêu họ, hãy để cho họ sống mãi trong trái tim bạn. Yêu họ, luôn luôn cầu nguyện cho họ!

“Kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo, chúng tôi luôn cầu nguyên cho các bạn, khẩn cầu Chúa cho các bạn có được sự hiểu biết đầy đủ, có được trí tuệ và kiến ​​thức của Thiên Chúa” ( sách Colo 1:9)

 

Ảnh: ditimchanly.org

 

5. Hãy trả lời chứ không phải tranh luận

Con người với con người chung sống với nhau điều quan trọng là phải hòa thuận chứ không phải là tranh chấp lẫn nhau. Các thành viên trong gia đình, thường biện minh để chứng tỏ mình đúng hay là để bảo vệ mình, khi tất cả mọi người đều muốn chứng minh rằng bản thân mình đúng thì sẽ không thể tránh khỏi những mối bất hòa. Cuối cùng, cuộc tranh luận không những mang lại mối bất hòa mà còn làm cho chúng ta xa cách nhau hơn. Nếu bạn yêu người ấy, xin đừng tranh luận!

“Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa, bất thuận” (Châm ngôn 17:1).

 

6. Hãy sẻ chia, đừng dối trá

Nếu bạn thực sự quan tâm đến một người, thì hãy chia sẻ con người thật của bạn với họ. Đừng có bợ đỡ, nịnh hót với một mặt nạ giả dối. Giả tạo không những không làm cho họ thêm yêu thích bạn mà ngược lại theo thời gian, họ sẽ dần dần mất đi niềm tin vào bạn. Hãy là chính mình, gắn bó đến từ chân lí của Thiên Chúa. Nếu bạn yêu người ấy, xin đừng giả dối!

Bạn phải “giữ được chân lý trong tình yêu và đạo đức và tiếp tục phát triển trong tất cả các phương diện” (tham khảo sách Ephesus 4:5)

 

Ảnh: hinhanh.com

 

7. Hãy thưởng thức, không phàn nàn

Trong cuộc sống, con người thường rơi vào vòng xoáy của sự phàn nàn. Vợ thì phàn nàn về chồng, cha mẹ thì phàn nàn về con cái, sinh viên thì phàn nàn về thầy cô giáo, các ông chủ thì lại than phiền về cấp dưới. Mọi người luôn cảm thấy như người khác mắc nợ mình, luôn cảm thấy mình phải chịu nhiều tủi nhục oan ức. Nhưng thay vì phàn nàn người khác, có mấy người sẽ tự hỏi lòng mình xem chính mình liệu có phải là nỗi phàn nàn của người khác hay không? Mình đã từng mắc nợ người khác hay chưa? Mình đã từng để người khác phải chịu oan ức tủi nhục hay chưa? Phàn nàn không thể giải quyết vấn đề gì, sẽ chỉ làm cho việc bé xé ra to. Phàn nàn có thể giúp bạn trút được cơn bực tức ngay lúc đó, nhưng cuối cùng sẽ làm cho bạn ngày càng ích kỉ, tự tách mình ra khỏi thế giới của mọi người. Nếu bạn yêu người ấy, xin đừng phàn nàn!

“Tất cả những gì bạn làm đều không thể phàn nàn, cũng không tranh cãi” (Fei Libo 2:14)

 

Ảnh: brandsvietnam.com

 

8. Giữ vững niềm tin, không dao động

Nhiều khi chúng ta mất đi người mình yêu, nhưng lại không phải ai khác cướp mất của bạn mà chính bạn đã dần dần đẩy họ ra xa. Đẩy họ đi, không phải vì chúng ta không trân trọng họ mà vì chúng ta quá trân trọng họ. Vì quá trân trọng, quá yêu nên luôn muốn giữ họ khư khư bên mình, dần dần can thiệp vào quá nhiều chuyện, làm cho tự do ít hơn, lộng quyền hơn và ít tin cậy hơn, kín đáo hơn hay ít giao lưu hơn. Tình yêu chính là trách nhiệm ẩn chứa trong niềm tin, chứ không phải là sự ràng buộc nghi ngờ.

“Tất cả mọi việc cần bao dung, tin tưởng, hy vọng và nhẫn nại” ( sách Cor 13:7)

 

9. Hãy tha thứ, xin đừng trừng phạt

Không phải cứ ai đó làm sai điều gì là phải bị trừng phạt. Bạn muốn anh ta trưởng thành chứ không phải làm khó anh ta. Đôi khi sức mạnh của bao dung sẽ chiến thắng hình phạt, sức mạnh của sự mềm mỏng lại hơn cả biện pháp mạnh. Khi bạn lớn tuổi, răng đã không còn nhiều, nhưng lưỡi vẫn còn khỏe mạnh. Đừng biến những sai lầm của người khác thành cơ hội trả thù của riêng mình. Yêu người ấy, xin hãy bao dung và quên đi hình phạt.

“Lòng từ bi của chúa, rộng lượng hào phóng, kìm nén phẫn nộ, và tình nhân ái vô bờ” (Tv 148:8)

 

10. Giữ lời hứa

Không được quên những lời mình đã nói ra, không thực hiện được thì không nên tùy tiện hứa, người yêu bạn sẽ không quan tâm những gì bạn cho họ, nhưng lại quan tâm đến việc bạn thực hiện những lời hứa của minh. Yêu một người, xin đừng làm cho họ hy vọng rồi thất vọng tột cùng, nhiều lần hụt hẫng sẽ làm họ nghĩ rằng trái tim bạn đã không còn dành chỗ cho họ. Yêu người ấy thì xin đừng quên đi những lời hứa hẹn.

“Hy vọng không được hiện thực hóa làm cho người ta phiền não. Mong muốn được toại nguyện là nhựa sống của con người.”

 

Ảnh: tuyensinh247.com

 

Hãy vận dụng cho phong cách giao tiếp của mình bạn nhé!

Tác giả: Hau Tran (Dịch)

Tin mới trong ngày