Thanh xuân không hối tiếc
CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê) 12/14/2017 08:00 PM
Hãy để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Đừng bận lòng về quá khứ hay lo lắng về tương lai, nơi đáng sống nhất vẫn là hiện tại, đó là một món quà của cuộc sống.

Dù bạn có chạy nhanh như thế nào đi nữa, vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp chuyến tàu mang tên "tuổi thanh xuân". Tôi đã từng nghe rất nhiều các giai thoại nói về tuổi đời đẹp đẽ ấy, một cái tuổi mà ai cũng mong níu kéo bên mình. Nó rất đẹp, vẻ đẹp tuyệt diệu. Bởi đây là thời kỳ son trẻ nhất, mãnh liệt nhất và sức sống căng tràn, như thế cần phải biết tận dụng, hãy sống làm sao để không phụ lòng "tuổi thanh  xuân".

Ảnh: Zoey

Các cô gái, chúng ta ai cũng yêu thích cái đẹp, ai cũng mong được yêu thương, được tôn trọng và làm những điều mình thích. Chúng ta lại rất mong cầu một tình yêu đẹp, dẫu biết đây là một mong muốn đời thường và hết sức chính đáng. Nhưng hãy thực sự yêu một ai đó khi tìm hiểu đối tượng phù hợp và trái tim ta rung động, còn khi chưa tìm thấy nửa kia hãy cứ là một cô nàng độc thân mà nhiều người nhìn vào mơ ước.

Hãy sống thật trọn vẹn, vui vẻ và tươi cười mỗi ngày. Hãy chăm chỉ học hỏi, và học thêm cả một môn nghệ thuật. Hãy cố gắng làm thật nhiều tiền để đi những nơi ta thích, ăn những món ta muốn. Dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, và rồi hãy cố gắng hoàn thiện mình. 

Rất nhiều người than thở khi không tìm được tình yêu, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu chỉ đến với những ai xứng đáng. Tình yêu dẫu quan trọng, nhưng lối sống thanh cao còn quan trọng hơn, và nền tảng kinh tế cũng quan trọng không kém. Người ta nói có tiền chưa chắc hạnh phúc, còn không tiền chắc chắn khổ. Một lúc nào đó, bạn sẽ thấy thất nghiệp mới quan trọng, còn thất tình chẳng ghê gớm gì cả. 

Ảnh: Vũ Phạm

Hãy để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Đừng bận lòng về quá khứ hay lo lắng về tương lai, nơi đáng sống nhất vẫn là hiện tại, đó là một món quà của cuộc sống. Một cô gái thông minh sẽ không để tuổi thanh xuân của mình trôi qua hoài phí. Hãy tranh thủ khi còn trẻ, khi còn khỏe, học tập là làm việc thật nhiều, rồi lại đi du lịch để khám phá những miền đất mới.

Hãy thử uống trà chiều ở Anh, ngắm hoàng hôn trên dòng sông Senie ở Pháp. Uống capuchino ở Ý, ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Có rất nhiều thứ làm cho cuộc sống phong phú và mỹ lệ hơn, quan trọng ở cách nhìn và cảm nhận của mỗi người. Bằng mọi cách cũng phải sống vui khi tình yêu chưa tới. Bạn nên nhớ rằng, một khi bước chân ra khỏi tuổi thanh xuân, bạn chẳng còn gì ngoài hồi ức bên mình. Vì thế, hãy luôn yêu đời và mỉm cười, dù cuộc sống có ra sao đi nữa. 

Tác giả: CTV Thiên Di (Yến Nhi Lê)

Tin mới trong ngày