Hồ nước mặn Xiechi ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, thường được người dân gọi là “Biển Chết” bởi có độ mặn cao hơn hẳn, trong thời gian gần đây thu hút lượng lớn khách du lịch tới chiêm ngưỡng vì lý do khác thường. Nước trong hồ đột nhiên chuyển sang màu cầu vồng 7 sắc, với những màu rực rỡ như hồng đậm, nâu đỏ, xanh lá cây, vàng…
Hiện tượng hiếm gặp này do loài tảo đặc biệt mang tên Dunaliella salina. Theo báo cáo từ NASA, loại tảo này có màu xanh trong môi trường nước biển, nhưng có thể chuyển sang màu đỏ nếu tiếp xúc với điều kiện độ mặn và cường độ ánh sáng cao vì chúng sản sinh ra “carotenoid bảo vệ trong tế bào”. Carotenoid là sắc tố đóng vai trò tạo nên màu sắc rực rỡ trong hồ nước mặn.
Một nghiên cứu do các giảng viên thuộc trường Đại học Concepción, Chi lê tiến hành cho thấy, tảo D. salina là loài sinh vật có khả năng chịu mặn nhất hiện nay. Chúng được tìm thấy trong các hồ nước mặn khắp thế giới, bao gồm Chi lê, Australia, Mexico và Israel. D. salina giàu sắc tố nên còn được sử dụng thành màu thực phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, hoặc dùng trong vitamin.
Hồ nước mặn Xiechi ở Vận Thành xuất hiện khoảng 500 triệu năm trước trong kỷ Đại Tân Sinh, là vựa muối của diêm dân địa phương trong suốt 4000 năm qua. Đây cũng là hồ chứa natri sulfat lớn thứ 3 trên thế giới với diện tích 120km2.
Hồ Xiechi từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Tương tự như Biển Chết, nhờ nồng độ muối cao giúp du khách thoải mái thả nổi trên mặt nước. Ngoài ra, nơi này có khu vực tắm bùn đen riêng. Đây là loại bùn chứa nhiều khoáng chất làm đẹp da, có tác dụng chữa bệnh. Đến Xiechi vào mùa đông, du khách có cơ hội ngắm nhìn những khối muối hình thành trên mặt hồ như tảng pha lê lớn.
Thái Lan yêu cầu du khách mang 20.000 baht khi…
3 ngôi đền ấn tượng nhất ở Kanchipuram, Ấn Độ
Phượng Hoàng cổ trấn - vẻ đẹp say đắm lòng…
Lạy phật 9 ngôi chùa ở Thái Lan
Bãi biển thủy tinh - lỗi lầm của con người…
Ghent – thành phố đầy sức hút của Bỉ
Đến Coron tận hưởng vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên…
Lạc chân chốn tiên cảnh giữa sa mạc
Tham quan tượng Phật lớn nhất thế giới ở Hồng…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX