Cô nàng Bạch Dương nhút nhát
Đông Thảo 07/31/2017 08:00 PM
Chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ được về tình yêu, nhất là khi chính bạn không hiểu được chính mình. Sự thật là, phải có những điều bất ngờ, niềm vui hay nỗi đau cũng thế, thì mới đúng là tình yêu.

Đứng đầu cung Lửa là những Bạch Dương (21/03 - 19/04) nhiệt huyết và bản lĩnh. Họ đại diện cho khả năng thủ lĩnh, cho trái tim cháy rực lửa nhiệt thành, và cả sự can trường, thách thức khó khăn đặc trưng của nhóm Lửa.

Tuy nhiên tôi lại gặp được một cô nàng Bạch Dương khác biệt. Cô ấy là người nhút nhát, thầm lặng và có thói quen suy nghĩ rối rắm. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi luôn để ý đến cách cô ấy ngập ngừng lựa lời nói làm sao để không gây mất lòng. Vì vậy mà cô ấy nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng chứ không như một số Bạch Dương khác tôi có dịp tiếp xúc – đầy sức sống, nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

Hiếm khi cô ấy nói chuyện với tôi lâu hơn mười lăm phút. Tuy nhiên, mỗi khi cô ấy chịu mở lòng ra thì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Đôi khi nhìn cách cô ấy suy nghĩ quá nhiều trong giao tiếp khiến tôi tự hỏi "Sao lại có một cô nàng Bạch Dương lại có thể mất tự tin đến vậy?"

Ảnh: Sollers

Và rồi khi cô ấy kể về những mối tình đã qua, tôi lại càng bối rối.

Cô ấy vốn có vẻ ngoài ưa nhìn, những đường nét khuôn mặt rõ ràng và hài hòa. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu có hơn một chàng trai theo đuổi cô ấy. Cái làm tôi ngạc nhiên chính là, cô ấy khẳng định rằng mình đã dần có tình cảm với chàng trai ấy, đã có những tín hiệu “mở lối” cho chàng trai, nhưng rồi chính cô ấy lại là người rụt tay lại.

Tôi trố mắt ra nhìn cô ấy và hỏi: “Vì sao?”

Câu trả lời tôi nhận được là: “Vì sợ! Bỗng dưng cảm thấy không đủ tin tưởng người đó! Bỗng dưng cảm thấy không dám bước tới, lùi lại vẫn tốt hơn! Bỗng dưng cảm thấy người đó khó đoán, khó hiểu nên không dám đem gửi tình cảm với lòng tin cho họ.”

Tôi là Kim Ngưu, tôi đúng ra là kẻ sống theo tiêu chí là bình yên số một, ổn định số hai và an toàn số ba. Vậy mà tôi lại ngồi đó động viên cô bạn ấy rằng, khi yêu rồi thì nên sẵn sàng đánh đổi một điều gì đó. Tình yêu cũng khó đoán như tương lai vậy, bạn càng cố nắm bắt, cố hiểu nó, thì nó lại đi một đường khác để đánh lạc hướng bạn. Chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ được về tình yêu, nhất là khi chính bạn không hiểu được chính mình. Sự thật là, phải có những điều bất ngờ, niềm vui hay nỗi đau cũng thế, thì mới đúng là tình yêu.

Cô ấy sau khi nghe những lời tôi cần nói, thì lại tiếp tục suy ngẫm. Ngay lúc đó tôi hiểu vấn đề của cô bạn ấy. Cô ấy chỉ biết suy nghĩ, những suy nghĩ thật ra không cần thiết, không nên được chú trọng. Cái cô ấy cần là thay vì dành thời gian tự hỏi chính mình những câu hỏi về người đó, cô ấy nên thử đặt những câu hỏi đó cho mình. Liệu mình có tình cảm với người ta không? Liệu mình đã sẵn sàng để có mỗi quan hệ mới hay chưa?

Ảnh: Adam Zvanovec

Sau khi tiếp xúc với cô bạn ấy một thời gian, tôi đã có một cái nhìn quá khác về Bạch Dương. Từ đó tôi lại có cái nhìn khác về chính mình. Có thể mỗi người đều được định hình trong quy tắc chung của cuộc sống, tuy nhiên tôi đã có thể khẳng định rằng: Xung quanh tôi luôn tồn tại những cá thể khác biệt, có những điều hay, và cả những hình ảnh chưa được đẹp. Trước hết mình cứ phải hiểu rõ chính mình đã thì mới mong hiểu được ai khác, nhất là “ai khác” ở đây có thể là tình yêu của cuộc đời mình.

Tình yêu đôi khi che mắt bạn, đôi khi lại giúp bạn sáng tỏ những điều mà bạn không bao giờ nhìn thấy được. Cái quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để quan sát và cảm nhận hay không.

Tác giả: Đông Thảo

Tin mới trong ngày