Đều là phụ nữ tại sao lại làm tổn thương nhau?
Lam Giang 09/16/2017 08:00 PM
Trong cuộc sống, có những người phụ nữ khi người đàn ông của mình có người khác đều cho rằng vì bản thân họ không tốt. Nhưng có chắc là vì họ không tốt nên người đàn ông của họ mới tìm đến người phụ nữ khác? 

Con nhớ mẹ từng nói: "Trên đời này có những chuyện, những thứ tất thảy đều không phải cứ do mình muốn là được". Có phải cũng giống như việc yêu một ai đó, phải không mẹ? Biết sai vẫn lao vào như con thiêu thân. Chúng ta đều nói không có việc yêu sai, chỉ là chưa đúng thời điểm.

Nhưng lại không có ai thừa nhận rằng, cho dù trái tim như thế nào thì lý trí cũng phải biết đúng hay sai. Cũng như mẹ từng bảo con là từ lời nói đi đến hành động là một quãng đường rất xa. Con thật sự cũng không biết làm thế nào khi yêu phải một người đàn ông có vợ. Lúc đó chúng ta đủ mạnh mẽ từ bỏ hay không? Khi người con gái rơi vào lưới tình thì như tù nhân trong đó, rất muốn thoát ra để tự do nhưng lại không thể.

Ảnh: Andrew Neel

Nhưng mẹ ạ, chúng ta đều rất ích kỷ thứ mình không thể có. Con không dám chắc nếu mình rơi vào nó, con có đủ lý trí để bước ra. Nhưng con dám chắc rằng, mình sẽ không mù quáng mà theo đuổi tình yêu đó. Bởi vì như mẹ nói: "Chúng ta đều là phận đàn bà". Đàn bà sinh ra đã khổ phải không mẹ?

Người ta vẫn bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Con thấy rất đúng. Có sướng hay khổ đều là phụ thuộc ở người chồng. Con vẫn hay đùa với bạn rằng, nếu sau này mà chồng có ngoại tình thì sẽ bỏ anh ta mà không vương vấn. Nhưng thật sự nói thì dễ, đến lúc gặp phải thì lại rất khó. 

Con rất sợ sau này người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác ngoài con. Chắc sẽ rất đau lòng, phải không mẹ? Con không hiểu được, tại sao một số người làm thế? Có người vì yêu, cũng có người vì tiền, nhưng dù là lý do gì làm sao chấp nhận được hả mẹ?

Trong tình yêu hai người đã đủ chật chội lắm rồi, thêm người thứ ba nữa, thì mối quan hệ ấy biết phải làm như thế nào? Con thấy rất nhiều người biện minh rằng, vì họ yêu đến mức không biết đâu là sai đúng. Chẳng lẽ họ không bao giờ tự nhủ rằng đó là người đàn ông của người khác thì mình không nên để ý đến. Con tin nếu yêu thật lòng thì sẽ phải rất nhiều lần nói với mình như thế.

Thật đau khổ khi phải cùng người khác chia sẻ một người đàn ông. Con thấy nước mắt của người trong cuộc thật sự chua xót mẹ ạ. Người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, thành công ngoài xã hội ra sao, nhưng nếu gặp phải hoàn cảnh như thế thì cũng thật đáng thương. Còn người thứ ba thì đáng giận.

Đàn ông rất ích kỷ, muốn càng nhiều càng tốt. Đó là bản tính. Vậy những người thứ ba lại đang trực tiếp bắt tay với họ để làm điều đó. Người đàn ông có thể bỏ rơi vợ mình để đi bên cô gái khác thì cũng sẽ có một ngày anh ta bỏ rơi cô gái đó để đi với một người khác. Vậy tại sao vẫn cam chịu để thiên hạ gọi mình là "kẻ thứ ba".

Ảnh: Cody Black

Trong cuộc sống, có những người phụ nữ khi người đàn ông của mình có người khác đều cho rằng vì bản thân họ không tốt. Nhưng có chắc là vì họ không tốt nên người đàn ông của họ mới tìm đến người phụ nữ khác? Vậy lỗi của họ là ở đâu? Có người bảo rằng, "Chồng mình mà không giữ được thì trách ai". Nhưng cùng là phụ nữ với nhau, chẳng nhẽ lại không thể hiểu nỗi đau đó. Chỉ tại con người vốn ích kỷ, đều không muốn buông bỏ.

Con nhớ có người từng nói với con như thế này: "Không phải là không được. Chỉ là ta có thật sự muốn làm nó hay không". Vậy nên từ bỏ một người đàn ông đã có vợ, có khó không hả mẹ? Người đàn ông nghĩ họ làm như thế không sao, vì họ không bao giờ hiểu tổn thương mà phụ nữ phải chịu. Nhưng cùng là phụ nữ chẳng lẽ lại không đồng cảm được nỗi đau ấy?

Con cũng không rõ người đàn ông sau này của con có như thế hay không? Nhưng hy vọng anh ta sẽ không làm nhiều người bị tổn thương vì hành vi đó. Nếu hết yêu thì nên ra đi, chứ không nên làm cả ba người và những người xung quanh đều phải chịu đau khổ. Ít hay nhiều con cũng hiểu rằng, người thứ ba có tình cảm với người đàn ông con yêu cũng rất đáng thương. Nhưng đáng thương không có nghĩa là con chấp nhận điều đó. Con không bao giờ muốn bất cứ người phụ nữ nào ở lưng chừng hạnh phúc. Vì cùng là phụ nữ thì không nên làm tổn thương nhau.

Tác giả: Lam Giang

Tin mới trong ngày