Em từng rất cẩn thận… sợ rằng mình đánh thức tình yêu
Tĩnh 02/25/2017 09:00 PM
Một ngày nào đó bạn sẽ yêu, tự hào vì mình chưa từng lãng phí một phút giây nào. Thanh xuân của bạn, rực rỡ nhất, cũng đẹp đẽ nhất, khi bạn tự yêu thương chính mình.

Cô độc, nhưng chưa từng cô đơn.

Tuổi thanh xuân của những cô gái là thời khắc đẹp đẽ nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Những va vấp với cuộc đời, những rung động đầu tiên để lại những dấu ấn mãi chẳng phai nhòa trong trái tim non nớt. Việc tìm kiếm một người bạn để yêu thương, cũng có thể trở thành người bạn đời đi cùng nhau suốt cuộc đời như một điều tất yếu và dĩ nhiên.

Tại sao phải dùng cả tuổi thanh xuân vô giá ra đánh một ván bài mà mình chẳng thể biết được mình sẽ là kẻ thắng hay người thua cuộc?

Tại sao cứ phải như con thiêu thân lao đầu và lửa tìm kiếm những mối tình chỉ vì xung quanh mọi người đều như thế?

Cô độc, nhưng chưa từng cô đơn. Ảnh: mcredifine

Có vô vàn lý do để sợ độc thân: sợ cô đơn, sợ cha mẹ nôn nóng thúc giục, sợ người xung quanh dèm pha bàn tán vì là một cô gái quá lứa lỡ thì…

Chẳng có chính xác lý do nào để bắt đầu một tình yêu. Nhưng tình yêu ấy đúng đắn nhất là khi bản thân ta thấy cần nó - cần tình yêu. Hạnh phúc chưa bao giờ đồng nghĩa với tình yêu.

Ai đó đã từng nói "Độc thân là thời khắc đẹp nhất của người con gái. Thời khắc đó bạn là của chính bạn, không của một ai khác."

Độc thân…

Là khi bạn giành cho bản thân bạn tất cả thời gian mà bạn có.

Là khi bạn thoải mái nhất với cảm xúc của chính mình. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Thật thà với chính bản thân mình nhất.

Là khi bạn yêu thương bản thân mình, và cố gắng làm tất cả những gì bạn muốn, dù chúng có phần lập dị mà chẳng phải lo sợ để ý đến ý kiến của bất kỳ ai.

Thời khắc đó bạn là của chính bạn, không của một ai khác. Ảnh: lenkafortelna

Độc thân…

Bạn rực rỡ… bạn thỏa sức đắm mình trong hương vị cuộc sống.

Chẳng phải gồng mình lên chịu đựng những cảm xúc không tên mang mùi vị mặn chát.

Bạn nắm bắt được những giây phút đầy sắc cầu vồng của cuộc sống. Bạn rạng rỡ, và tỏa sáng bởi chính sự tự do.

Thanh xuân ngắn ngủi. Thay vì tự áp đặt mình vào những khuôn khổ mà thế giới xung quanh áp bạn vào, tại sao không vui lên, đón nhận cuộc sống?

Cứ tự yêu thương chính mình, rồi tình yêu của bạn sẽ đến. Như một viên kẹo ngọt ngào mà cuộc sống ban tặng.

Đừng chờ. Cũng đừng đợi. Sống hết mình cho những đam mê. Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Một ngày nào đó bạn sẽ yêu, tự hào vì mình chưa từng lãng phí một phút giây nào. Thanh xuân của bạn, rực rỡ nhất, cũng đẹp đẽ nhất, khi bạn tự yêu thương chính mình.

Sống hết mình, cháy hết mình cho tuổi trẻ.

Cuộc sống đầy ắp những lựa chọn, hà cớ gì phải chọn những nỗi buồn?

Tôi đã có lựa chọn của mình, còn bạn thì sao?

Tác giả: Tĩnh

Tin mới trong ngày