Em sẽ chỉ thay đổi, nếu điều đó khiến em tốt hơn
Song 11/24/2017 02:00 PM
Khi thay đổi, chỉ có mình cảm nhận được trọn vẹn nhất thôi! Thay đổi để hoàn thiện mình, đừng thay đổi để làm mình chán nản. Con đường bản thân đi, chỉ có bản thân cảm nhận được đầy đủ tất cả những vinh quang và vấp ngã.

“Em thích trang điểm. Em thích màu son môi đậm, anh ạ”.

Điều duy nhất không thay đổi trên thế giới này, là sự thay đổi. Cho đến khi một người nào đó trong cuộc đời tôi, gặp được tôi của bây giờ, tôi đã từng trải qua rất nhiều sự thay đổi. Từ một cô gái bé bỏng trong vòng tay cha mẹ, cho đến một người con gái suy nghĩ sâu sắc hơn, thấu đáo hơn. Ngoại hình thay đổi, nhiều sở thích cũng thay đổi. Đơn giản như, màu hồng mơ mộng và lãng mạn không còn là màu sắc yêu thích của tôi nữa. Tôi thích cái nhẹ nhàng dịu mát của sắc xanh lam, thích sự tối giản của sắc trắng tinh khôi hay sắc đen huyền ảo. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, nếu ai đó thấy tôi của bây giờ thật đáng trân trọng, thì có lẽ người đó cũng chưa chắc đã hiểu rằng, tôi đã nỗ lực thay đổi nhiều đến mức nào để trở thành một cô gái tốt hơn, ưa nhìn hơn, giỏi giang hơn. Sự thay đổi của tôi, tự bản thân tôi không cảm thấy thẹn với lòng, tự bản thân tôi cảm thấy không ảnh hưởng đến ai, cũng tự bản thân tôi cảm thấy rằng, mình đã cố gắng.

Ảnh: Susan

Cuộc đời khiến tôi phải thay đổi rất nhiều, cuộc đời này, đủ mưa gió, đủ cầu vồng, đủ nắng. Đủ nắng hoa sẽ nở. Có những điều dịu nhẹ trong cuộc sống này đã khiến tôi thay đổi. Đủ giông bão để kiên cường hơn. Có những vấp ngã và sóng gió gai góc đã khiến tôi thay đổi. Nhưng dù là điều gì, tôi thực sự trân trọng sự thay đổi của bản thân. Có lẽ tôi chưa hẳn là một người chín chắn, nhưng cũng đủ để nhận thức được rằng, thay đổi nào là tốt.

Em sẽ chỉ thay đổi, nếu điều đó khiến em trở nên tốt hơn. Mỗi người con gái, sinh ra đã là một cá thể độc lập. Cho dù trong một vườn hoa hồng rộng lớn, cũng không có bông hoa nào hoàn toàn giống với bông hoa nào. Con gái có những sở thích của riêng mình, có rất nhiều điều của riêng mình, nếu như sự thay đổi không khiến con gái trở nên tốt hơn, thì đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi một điều gì đó đã thân thiết và gắn bó với mình. Không cần vì ai nói rằng con gái không trang điểm sẽ xinh hơn, mà từ bỏ niềm yêu thích của mình với son môi. Không cần vì ai đó bảo rằng phong cách ăn mặc của bản thân là “bánh bèo”, mà xa rời những bộ váy mình yêu. Càng đừng vì thất tình mà đi cắt tóc, trong khi mình đã yêu mái tóc dài đến mức nào.

Thay đổi, nếu điều đó khiến con gái cảm thấy tốt hơn. Chúng ta đang đi trên con đường để trở thành nàng công chúa của đời mình, mà một nàng công chúa phải chịu được sức nặng của chiếc vương miện, phải đủ kiên định trước ánh nhìn của người khác, đủ mạnh mẽ trước những sóng gió mà cuộc đời này gieo tới. Cuộc đời này là của bản thân con gái, do con gái quyết định, cũng do con gái tự gánh vác. Nếu con gái muốn thay đổi, hãy chắc rằng thay đổi ấy là tốt, vì chỉ có bản thân cảm nhận kết quả của sự thay đổi đó, chỉ có bản thân cảm thấy rằng mình vui vẻ hay chán nản sau khi làm một điều gì đó khác trước.

Ảnh: Susan

Khi thay đổi, chỉ có mình cảm nhận được trọn vẹn nhất thôi! Thay đổi để hoàn thiện mình, đừng thay đổi để làm mình chán nản. Con đường bản thân đi, chỉ có bản thân cảm nhận được đầy đủ tất cả những vinh quang và vấp ngã. Cho dù người khác có nói gì, hãy thay đổi nếu như lòng thực sự thấy rằng điều đó là tốt. Nhưng cũng đừng ngại ngần sự thay đổi, hãy giữ vẹn nguyên trái tim ban sơ của mình, nhưng hãy luôn can trường và mạnh mẽ, để thử thay đổi, để thử hoàn thiện hơn. Con gái ạ, hãy cứ rực rỡ theo cách mà mình muốn, hãy cử tỏa rạng theo cách của riêng mình. Ai bảo hoa xương rồng không đẹp? Chì vì người hiểu được vẻ đẹp của hoa xương rồng chưa xuất hiện mà thôi! Chẳng lẽ lại vì người đời bảo rằng hoa xương rồng không đẹp, mà cố uốn mình thành một nhành lan!

Theo: girly.vn

Tác giả: Song

Tin mới trong ngày