Ngày trôi về phía cũ
DP Julli 09/07/2017 02:00 PM
Mỗi một người trong chúng ta, qua thời gian mà lớn lên, từ những kỷ niệm mà trưởng thành giữa cuộc đời vô thường. Ngày hôm qua chúng ta là ai, làm gì thì đến hôm nay chẳng còn ai để ý nữa.

Sớm mai thức dậy mở điện thoại lên đã thấy lịch chuyển sang một tháng khác. Bỗng thở dài, ta mới nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Quanh đi quẩn lại mới đó còn thấy giữa năm, vậy mà bỗng vèo một cái, năm hết Tết đến gần kề.

Bật Facebook lên, cảm tưởng như chìm giữa những status chào tháng mới. Cái thông lệ quen thuộc khi tháng mới về. Tự nhiên lại thấy buồn. Chúng ta luôn chào đón tháng mới một cách hân hoan, nhưng lại lãnh đạm với những thói quen đã cũ, những kỷ niệm bây giờ nằm im lìm trong góc khuất của thời gian. Ừ thì tiễn cũ đón mới, con người phải luôn tiến về phía trước, nhưng có lẽ chúng ta đang dần vô tình với những ngày đã qua.

Ảnh: Catnip

Mỗi một người trong chúng ta, qua thời gian mà lớn lên, từ những kỷ niệm mà trưởng thành giữa cuộc đời vô thường. Ngày hôm qua chúng ta là ai, làm gì thì đến hôm nay chẳng còn ai để ý nữa. Họ chỉ quan tâm đến bản thân, quan tâm xem hôm nay chúng ta làm được những gì, có vừa mắt họ hay không, mà quên rằng chúng ta cũng có những cảm nhận của riêng bản thân mình. Và bạn có công nhận không, chỉ cần không vừa mắt một chút, họ sẽ chẳng tiếc mà buông lời miệt thị và tổn thương chúng ta?

Chúng ta luôn tự nhủ lòng, đừng nhìn thái độ người khác mà sống bởi họ không ăn đời ở kiếp với mình. Nhưng số người thực hiện được điều đó rất ít, bởi chúng ta đang sống giữa thời đại mà cái gì cũng bị mang ra bàn tán bởi những sự đố kỵ, thiển cận chỉ nhìn về một hướng. Tôi và bạn, đôi người xa lạ, chúng ta liệu có hiểu hết về nhau để phán xét đối phương? 

Chúng ta sinh ra trên đời đều được phú cho một sứ mệnh và khả năng riêng. Ai cũng như ai, tất cả đều tự bản thân cố gắng mà thành. Vì vậy không cần biết ngày mai đất trời đổi dời ra sao, chúng ta cứ là chính mình, cứ cố gắng hết sức để bản thân mình hôm nay hơn hẳn bản thân mình của ngày hôm qua.

Nhưng cũng phải chấp nhận cái hiện thực rằng, giữa thời đại mà internet lên ngôi, con người ta dần dần chỉ thích nói chuyện phiếm, bàn luận với nhau qua màn hình của các thiết bị thông minh, và những điều giản đơn đã dần không còn nữa. Những ngày Giáng Sinh, giao thừa đã không còn là "món ngon tinh thần" để người ta thưởng thức, mà cốt chỉ để chụp một tấm hình lung linh đăng lên Facebook cho bằng bạn bằng bè.

Ảnh: Catnip

Và ti tỉ những điều khác dần bị tháng ngày và sự hiện đại bỏ ngược về phía sau. Không hẳn là tất cả chúng ta, mà chỉ một bộ phận nào đó như thế. Thế nhưng, cuộc sống muốn hiện đại và phát triển thì phải đánh đổi nhiều thứ. Và thật hạnh phúc, trân quý biết bao nếu chúng ta phát triển nhưng vẫn giữ lại được những gì vốn có. Chuyện buồn cứ thế quên đi, nhưng những niềm vui, sự vấp ngã làm nên chúng ta ở hiện tại thì hãy giữ lấy, để sau này khi nhìn lại, ta biết bản thân đã phải cố gắng đến chừng nào. Và cũng để khi gặp chút trắc trở, ta có một nơi để nhìn về, để đứng lên và đi tiếp.

Tháng mới đã đến. Tôi mong cho bạn có những ngày suôn sẻ, những dự định dở dang sớm hoàn thành. Tháng mới gõ cửa, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười đón mùa mới!

Tác giả: DP Julli

Tin mới trong ngày