Những trò chơi gỉ sét trong công viên giải trí ở Triều Tiên
Thanh Bông (theo VNE) 02/13/2018 04:00 PM
Những chiếc đu quay, ghế ngồi mô hình máy bay, tàu hỏa trong công viên sơn đều đã bạc màu, gỉ sét nhưng người chơi đều rất háo hức.

Một du khách Anh giấu tên đã đến tham quan công viên Taesongsan, cách thủ đô Bình Nhưỡng 11 km và ghi lại khung cảnh vui chơi của người dân ở đây.

Ảnh: vnexpress.net

Công viên có khoảng 10 - 15 điểm tham quan, trò chơi với một đường tàu ray lớn. Đây cũng là trò chơi được nhiều người tham gia nhất.

Ảnh: vnexpress.net

Tàu lượn cao tốc là trò chơi duy nhất mà có 2 người chơi có thể ngồi cùng một ghế. Các trò còn lại chỉ có một người có thể ngồi lên.

Ảnh: vnexpress.net

Ngoài ra, công viên còn có hệ thống tàu lượn siêu tốc, trò chơi bắn cung, đu quay… để phục vụ mọi lứa tuổi.

Ảnh: vnexpress.net

Phần lớn trò chơi trong công viên đều là những trò đã cũ, nhưng trẻ em và khách tham quan tới chơi đều rất hào hứng.

Du khách này cho biết tàu lượn siêu tốc ở đây gợi cho anh nhớ về công viên với các trò chơi từ những năm 1950.

Tại thời điểm anh tới tham quan, công viên có khoảng 500 khách và vé vào cửa miễn phí. Đây là công trình của quốc gia chứ không phải công viên tư nhân.

Ảnh: vnexpress.net

Trước cửa công viên là dàn vũ công và ca sĩ đứng biển diễn, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Công viên Taesongsan mở cửa vào năm 1977, nằm ở chân núi Taesong. Đây cũng là địa điểm mà chính quyền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 1/5 hàng năm. Nơi này du khách quốc tế được phép đi lại tự do, tiếp xúc với người dân bản địa.

Ảnh: vnexpress.net

Tuy nhiên, họ không được phép đi gần quanh khu vực cổng của công viên vì chính quyền e ngại nhiều người sẽ bỏ ra ngoài và lang thang khắp Bình Nhưỡng.

Ảnh: vnexpress.net

Khung cảnh của công viên thưa khách và buồn tẻ, theo cảm nhận của du khách Anh.

Tác giả: Thanh Bông (theo VNE)

Tin mới trong ngày