Làm sao giữ mãi một người
CTV Yuu 09/21/2018 07:00 PM
Ai rồi cũng sẽ chọn lựa cho mình những lối đi riêng. Tình cảm và sự nghiệp đôi khi chẳng thể tồn tại vĩnh cửu trên cùng một con đường. Không phải chúng ta không đủ can đảm để theo đuổi tình yêu, mà bởi cái giá phải đánh đổi của cuộc đời này là quá đắt.

Có những thứ cảm xúc rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian, vậy nên việc giữ mãi một người trong tầm tay giữa những năm tháng thanh xuân là điều chẳng hề dễ dàng.

Ảnh: Berlin

Chúng ta vẫn thường tự hỏi lòng rằng, làm cách nào để nắm tay một người đi đến trọn vẹn cuối con đường? Thật ra chẳng có câu trả lời nào cả. Giữa những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta thường mải mê đuổi theo những ảo vọng, chẳng ai hài lòng với những điều mình đang nắm giữ. Đến một thời điểm nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, tình yêu nồng nhiệt đã tan thành khói mây.

Điều nghiệt ngã nhất trong tuổi trẻ của mỗi chúng ta là việc luôn phải đứng trước những sự lựa chọn, dẫu muốn hay không. Chúng ta không thể đong đếm được tình cảm, không thể tính toán được tương lai, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng, chẳng thể nào nắm giữ tất cả mọi thứ.

Ảnh: Ractapopulous

Muốn nắm giữ mãi một người trong tầm tay đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều điều. Giữa những năm tháng cuồng nhiệt với đam mê, khi đứng trước tình cảm và hoài bão riêng tư, chúng ta thường lựa chọn đi theo tiếng gọi của hàng ngàn mơ ước. Có lẽ chẳng điều gì có thể đánh đổi được những giấc mơ, tình yêu đôi khi cũng chẳng thể sánh nổi những cơ hội ít ỏi trong cuộc đời. 

Thời gian trôi chảy, dòng đời xoay vòng, tình cảm có khi chẳng còn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Có đôi lúc, hạnh phúc tưởng chừng ở rất gần, tưởng chừng dù cách nào cũng chẳng thể vụt mất. Con người ta thường thờ ơ với những điều thật gần như thế, để rồi mãi tham lam với lấy những thứ xa xôi. Thật ra, ai chẳng sống có tham vọng, chỉ là tình yêu chẳng thể trọn vẹn bởi tuổi trẻ chẳng cho ta tất cả những điều ta mong muốn.

Ảnh: Magyar 

Ai rồi cũng sẽ chọn lựa cho mình những lối đi riêng. Tình cảm và sự nghiệp đôi khi chẳng thể tồn tại vĩnh cửu trên cùng một con đường. Không phải chúng ta không đủ can đảm để theo đuổi tình yêu, mà bởi cái giá phải đánh đổi của cuộc đời này là quá đắt.

Làm sao để giữ mãi một người giữa những năm tháng tuổi trẻ là câu hỏi chẳng thể có lời giải đáp trọn vẹn. Nếu đã chẳng thể tìm thấy lời giải đáp, chi bằng hãy cứ sống hết mình với con tim ngày hôm nay để chẳng phải hối tiếc điều gì về sau nữa.

Author: CTV Yuu

News day