Tôi sẽ chỉ yêu người dám công khai tình cảm của mình!
Trương Thị Mỹ Duyên 07/20/2017 02:00 PM
Yêu là chỉ cần đối xử tử tế với nhau và cả hai cùng biết là đủ. Đối với tôi, không muốn mình có một tình yêu trong bóng tối như thế vì tôi chẳng thể nào nhìn thấy được con đường mà mình muốn đi tiếp.

Tôi từng tìm ra rất nhiều bài viết về việc công khai tình cảm và đa phần trong số đó đều là các bạn nữ. Họ đều có một câu hỏi chung: "Tại sao yêu nhau, quan tâm nhau như thế mà anh ta vẫn không thể công khai tình cảm này?" Có người nói anh ta chỉ xem bạn là một trong số nhiều người bạn gái của anh ta. Có người lại nói anh ta chưa thể xác định chắc chắn tình cảm của cả hai vì nếu lỡ sau này chia tay sẽ rất khó khăn... Và còn khá nhiều lý do nữa nhưng chung quy góp lại chỉ là "Không chắc chắn".

Không chắc với tình cảm của chính mình, không chắc có hợp nhau không, không muốn rắc rối sau này khi chia tay hay chỉ đơn giản là bạn chưa tìm được người thích hợp để thay thế... Sau khi đọc được những lời bình như thế có người khuyên họ nên từ bỏ cuộc tình này, có người lại khuyên nên thông cảm khi anh ta chưa muốn công khai, hay hãy dựa vào trái tim mách bảo.

Ảnh: Kaduoliya

Cá nhân tôi khi nhìn một cách phiến diện về những người con gái, tôi cho rằng họ thật ích kỷ và vô tâm. Đối với một số người lặng lẽ yêu nhau là tốt, nhưng đối với số khác thì lại hoàn toàn không mong muốn điều đó. Vì họ sẽ cảm thấy không được trân trọng, thiếu an toàn và đối với những ai đã từng tổn thương trong tình cảm thì đó sẽ trở thành nỗi phiền muộn khắc sâu trong lòng họ. Có lúc họ cũng tự hỏi rằng mình có còn nhiều hạnh phúc khi cảm thấy không an toàn hay không?

Yêu là chỉ cần đối xử tử tế với nhau và cả hai cùng biết là đủ. Đối với tôi, không muốn mình có một tình yêu trong bóng tối như thế vì tôi chẳng thể nào nhìn thấy được con đường mà mình muốn đi tiếp. Tôi cũng chẳng phải loại người yêu thích việc giấu diếm vì vậy theo cá nhân tôi, tình yêu thầm lặng như thế rất dễ tan vỡ. Cho nên tôi sẽ chỉ yêu người chịu công khai tình cảm của mình.

Ảnh: Kaduoliya

Tất cả chúng ta không phải là tội phạm. Chúng ta cũng không xấu xí hay không tốt đến nỗi bị người khác xem nhẹ. Chúng ta yêu nhau và tình yêu luôn tốt đẹp như thế. Vậy thì tại sao lại không muốn công khai? Mỗi người chúng ta đều bình đẳng như nhau, đừng bi lụy, đừng dựa dẫm hay buồn phiền vì người khác. Để được người khác tôn trọng thì tốt nhất bạn nên tự yêu lấy mình trước. Nếu sau này có người đối xử như thế với tôi, chắc chắn tôi sẽ cười và hỏi anh rằng: "Anh à, chúng ta kết thúc được chưa?"

Hãy yêu người dám thổ lộ với bạn vì chỉ có người can đảm đối mặt với tình yêu của mình mới xứng đáng nhận được tình yêu.

Author: Trương Thị Mỹ Duyên

News day